Ba mình tuổi tỵ, mới mất trước Tết khoảng 10 ngày. Nhà mình ai cũng đau buồn, nhất là mẹ mình, sau đó mẹ mình đi xem thầy này nọ.... thì đc biết năm nay với 2 năm tiếp theo nữa là 3 năm tam tai của mình (mình tuổi mùi - 1991). Lo sợ bất trắc nên mẹ mình bảo mình mang theo bùa trong người. Trong 3 ngày đầu tiên mỗi ngày phải thắp 1 cây nhang ở ngoài trời, ko đc ăn thịt chó + rau diếp cá + chui qua dây phơi quần áo.
Mẹ mình bảo đó là bùa hộ mạng, nhưng mình thấy giống như rước vong theo quá. Mình rất lo sợ, sợ nó bám riết lấy mình, hoặc gặp phải vong dữ thì sao :((. đây là lần đầu tiên, ko biết phải làm thế nào, bạn có kinh nghiệm thì tư vấn giúp mình với....:(
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks