Tôi muốn hỏi, sáng nay người thân của tôi có đi lấy hài cốt của ông bà, để di dời đến nơi khác, và lấy lúc buối trưa trời nắng rất nóng và gắt, và người thân của tôi ko có mời thầy chùa để tụng kinh gì khi lấy hài cốt, và hài cốt này đã được chôn cách đây cũng gần 50 năm rồi, tại sao khi lấy cốt lên thì ko có gì trong hòm, chỉ còn một dãy cát màu đen, không còn xương cốt gì? người thân tôi ko hiểu vì sao, nhưng cũng hốt lấy nắm cát đen đó mang di dời đến nơi mới và chôn cất lại, có cao nhân nào biết cho mình câu trả lời, vì mình thấy hoang mang ko biết điềm gì ko?? xin cám ơn nhiều