Tâm linh có nhiều bí ẩn chưa giải thích được. Tuy nhiên tồn tại nhiều mâu thuẫn mà chúng ta không thể không thắc mắc.
1. Ông tôi mắt khá lâu, sống hiền hòa, mất do cao tuổi. Vừa rồi đi áp vong, ông vẫn về như thường. Nhiều trường hợp như ông tôi vong cũng về. Theo đạo Phật thì khi mất, sau 49 ngày sẽ đầu thai chuyển kiếp, vậy tại sao sau nhiều năm vong vẫn còn.
2. Tôn giáo nào cũng giao tiếp với thế giới tâm linh, vậy tại sao hàng trăm tôn giáo thì mỗi tôn giáo đều vẽ thế giới tâm linh một hình dạng khác nhau. Nhìn nhận về thế giới tâm linh của tôn giáo nào là chính xác ? Ví dụ có tôn giáo thì có thờ cúng người mất, có tôn giáo thì không, thế thì cái nào mới là đúng ?
3. Nếu có sự đầu thai chuyển kiếp thì mỗi người trải qua hàng trăm kiếp với những hình hài, đức tính khác nhau, vậy thì đâu là con người thực của mình ? Ban đầu mình đến từ đâu ? Cuối cùng của sự luân hồi thì đi về đâu ?
Tôi nghĩ dần dần khoa học sẽ giải thích và làm sáng tỏ được hết. Ví dụ như ngay xưa người ta cũng từng có nhiều câu chuyện về cung trăng với Hằng Nga, cung Quảng Hàn...cuối cùng con người đã đặt chân lên mạt trăng thì thấy nó chả có gì cả. Hay như sấm sét thì người ta cho là có thiên lôi này nọ, cuối cùng khoa học chứng minh nó chỉ là hiện tượng nhiễm điện của các đám mây. Cũng như nhiều thế kỉ có tôn giáo luôn khẳng định trái đất là trung tâm của vũ trụ, mặt trời quay quanh trái đất, đến bây giờ khoa học đã chứng minh rõ như ngày nay các bạn thấy. Tôi cho rằng đến một ngày khoa học giải thích được hết, lúc đó có khi thế giới tâm linh cũng đơn giản chứ không mênh mang như hiện nay.