Cái đề tài đã nói lên nỗi băn khoăn của tôi rồi, tôi xin đăng nỗi niềm của mình lên đây hỏi các huynh đệ nhờ giải đáp giúp.
Gần đây, ai đi ngang qua khu vực Kênh Nhiêu Lộc cũng sẽ thấy rất nhiều người thả câu, về chiều mát còn nhiều hơn nữa vì nó như thú tiêu khiển không độc hại, có khi lại lành mạnh hơn là đi vào quán bia nhậu nhẹt bù khú, chồng tôi cũng đang có ý định ấy.
Đàn cá vàng cá chép bơi đầy dưới ấy lại thêm cảnh thanh mát làm cho anh nổi ý đi câu, rủ cả thẳng con trai đi cùng. Dĩ nhiên thú vị quá còn gì, chắc chừng cuối tuan này hoặc tuần sau đi thôi.
Tôi thì chỉ dám ngồi rỉ rả một vài câu, lâu lâu hỏi nhỏ: câu cá thế nó có chết không?
- Chết thì sao?
- Chẹp...thì tội quá..:sigh: Thế... nếu không chết thì anh thả nó xuống lại nhé!
- To thì phải mang về ăn chứ
- Thôi, đừng mang về, mắc tội sát sinh đó :((
- Sát sinh thì sao, chẳng lẽ trước giờ không ăn thịt...
(lắc đầu xem như mình bị nhiễm lắm rồi, cắm cúi vào nghiên cứu cách làm mồi trên Youtube tiếp)
Mọi người ơi, tôi làm gì bây giờ, tôi sợ nghiệp quả lắm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks