Với cái nhìn từ bi thương xót tất cả chúng sanh của chư Phật thì thật đáng thương, đáng tội cho những người bần khổ,
Có quá nhiều câu chuyện đời thường xoay quanh vấn đề giàu hay nghèo này, có nhiều người tự hỏi có phải chăng nghèo là có tội?!
Không, nghèo thì không phải là có tội vì đức phật từng dạy, "CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI SINH RA LÀ CAO QUÝ HAY ĐÊ TIỆN MÀ VÌ HÀNH VI MÀ CAO QUÝ, VÌ HÀNH VI MÀ ĐÊ TIỆN" vậy sinh ra trong cảnh nghèo thì không có lỗi nhưng nguyên nhân để ta tái sanh trong cảnh nghèo là một bài học thức tỉnh những sai lệch trong quá khứ theo luật nhân quả
Nếu nói hiện tại ta nghèo ta không có lỗi chi thì có thể là không sai, nhưng nếu nhìn thấu suốt cả quá khứ, hiện tại thì ta đã có sai lệch trong cách sống, cách tạo nghiệp nên mới dẫn đến quả nghèo hôm nay, vậy thật sự nghèo đúng là một cái lỗi,
Nhưng lỗi đó thuộc về quá khứ kiếp vì vậy trong hiện kiếp ta phải cố gắng sữa chữa lại lỗi đó chứ không thể nói "TÔI KHÔNG CÓ LỖI CHI"
Ngay trong hiện kiếp thôi ta thấy sự nghèo cũng là một cái lỗi lớn rồi,
Khi ta nghèo, nhìn cảnh người thân, cha mẹ, vợ con ta đau bệnh không tiền thang thuốc "ta đã thấy mình có lỗi với họ", khi ta thấy cảnh người gặp khó khăn dù lòng trắc ẩn muốn giúp mà khả năng lại không có đó lại là cái "lỗi" với chính thân mình vì đã không có cơ hội chuộc lỗi lầm của quá khứ cho nên để có chuyển biến đến tương lai quả là điều rất khó thực hiện.
Cho nên dù dưới góc nhìn xã hội hay ngay cả cái nhìn từ bi của Phật pháp thì NGHÈO VẪN LÀ CÓ LỖI.
Hơn ai hết người trong cảnh nghèo phải cố tự mình bương ra, giúp mình trước nhất rồi mới giúp được đời, giúp người khác, mới kiến tạo được phước đức cho những kiếp lai sinh sau này chứ đừng vọng tưởng rằng ai sẽ cứu ta, hay ta không có lỗi gì chỉ tại số kiếp, vận mạng nó là như thế! cái quan niệm này hoàn toàn sai trái, ngược lại quy luật nhân quả của Phật pháp nên cần phải chỉnh sửa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks