Chuyện kễ có thật từ mình 100% năm 2004 , hồi chiều nằm ngủ đột nhiên mơ thấy chuyện hồi xưa của mình >"< :((
__Văn truơng TV của em Khong được giỏi, khi đọc chỗ nào khó hiểu thì mong các Huynh/tỷ thông cảm cho em. :P
-------------------------------------------------
-Chuyện là thế này hồi pé mình bị đâu ko nhớ rõ là bệnh gì , cũg nặng nên mình dc nhập vào bệnh viện Đa Khoa Tĩnh TP-QUY NHƠN ( quê cũ của mình )
_Chuyện là thế này mình dc chuyễn tới khu nằm điều trị khu C khoa Hô Hấp -gì đó ko nhớ rõ- =)) ! Cạnh khu C là 1 Nhà kho chứa Rác , mà Rác Trong đó thì ko phải Rác bình thường ! Nó chứa những đồ đầu, Tay ,chân Tim , Gan , Phèo , Phỗi v.v.....Phế thải của các Nạn Nhân bị Tai Nạn để lại họ dc đưa vào đó ( Củng có thể gọi đó là Kho chứa Xác chết vậy ><! ) ......
_ Vào ngày đầu tiên ! 1 bữa tối cơm nước đầy đủ vs Cô mình , 2 cô cháu nc 1 lúc tới 10 giờ thì đi NGủ ( Cô mình ko quên khóa cữa cẫn thận trước khi ngủ ) ! Vào nữa đêm ko bik là mấy giờ thì đột nhiên lúc đó mình đang mơ mơ màng màng thì Nghe trong Bathroom nghe tiếng Nước dội >"< ! , Cứ nghĩ trong đầu là phòng bên cạnh nên ngủ Tiếp ... khoảng 15,30 phut sau thì nghe tiếng rung ngoài cửa !( kiểu như là có người đang có quặn cái ổ bấm khóa để cố vào trong đó :-s ! ).
_ Lúc đó cứ nghĩ là sợ Ăn Trộm thoy , sợ quá kêu Cô dậy thì cái cữa nó im ko gây tiếng động nữa ! Cô mình vs mình nhìn ra cữa nhìn ra, thì ko thấy gì mà trời ở ngoài tối thui đen như mực vậy >"<! Vì là bệnh viện Tĩnh nên thời đó Nghèo lắm ko có đèn sáng như bây giờ .! Thế là 2 cô cháu nghĩ là có thể con mèo Wào vào cửa or CHuot v.v nói vậy cho 2 bên đỡ sợ , chứ thật ra Cô vs mình cũng bik có chuyện gì chẵng lành rồi >"< ! vào nằm dc 1 lúc ko ai ngũ dc vì còn sợ ! đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng động ngoài cữa kêu to hơn trước nữa ! ( giống như có người muốn Phá cửa vào vậy #-# ) Lúc đó 2 cô cháu sợ wá mơi kêu Cứu Cứu ! mặc dù kêu Cứu mà Tiếng cửa vẫn còn đập rầm rầm dc một luc 3,4 phút sau thì có bảo vệ tới hỏi chuyện gì thì cô mình vs mình mới chạy ra khỏi phòng kểu đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe ! họ nói khi chạy tới đây thì ko thấy ai ngoài cữa cả ! mà nếu có có ăn trộm đi nữa thì họ đã bắt gặp lúc tụi nó chạy ra rồi và họ nói nếu có ăn trôm thì cũng ko dám đi ngang Khu này vì khu này gần khó chứa nhà xác ~.~ ! Hix nghe xong bảo vệ nói gần nhà Chứa xac thì 2 cô cháu mới tái cả mặt ! đêm đó coi như ko ai ngủ hết vì sợ ! đến sáng mai thì Làm thủ tục xuất viện ! THe END .
--------------------------------
( hix vì hom nay nằm mơ thấy lai hồi đó nên mới sợ kể lại cho mọi người nghe >"< )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks