Em đi khắp nơi, lang thang nhiều diễn đàn chỉ với mong muốn đặt mình vào gia đình bạn gái của em để có đc 1 câu trả lời cho thỏa đáng thôi ạ. Nhưng tìm mãi ko đc. Thôi thì cóp nhặt những điều mình tâm đắc post nên đây mong anh em bỏ chút thời gian nói cho em hiểu với. Em khổ tâm lắm ạ.
Em cũng nghiêm túc đây yêu đc 1 năm, cả dòng họ nhà Gấu họp gia đình và bắt Gấu bỏ em nếu ko sẽ đuổi khỏi nhà cho ra khỏi họ. Gấu ko chịu đc áp lực buông tay em rùi. Còn chuyện bảo theo sau đó lấy về ko theo nữa, họ bị lừa nhiều giờ khôn ra rùi, văn ấy em dùng ko ăn thua. Mặc dù 2 đứa từng thề "sống chết có nhau" nếu gd cấm 2 đứa sẽ chết chung. Cuối cùng ko đứa nào dám. Vẫn phải nhà ai lấy về.
Kinh nghiệm của em là ko nên yêu gái đạo. Ko thích chia tay thì ko sao, đây 2 đứa vẫn yêu nhau mà bị ngăn cản khổ lắm ạ.
P/s: Mấy thím nói chỉ cần tình yêu là đủ á, thế nào là đủ, những giọt máu đầu tiên cô ấy cho em, như thế đã là quyết tâm chưa. Bọn em yêu nhau một năm, ngày nào cũng gặp nhau đã là quyết tâm chưa? Rùi về nhà em ra mắt họ hàng ăn cơm, coi như con chau trong nhà đã là quyết tâm chưa?
Nhưng mong mọi người hiểu con gái mới 21t còn phụ thuộc quá nhiều, quá nhiều vào bố mẹ. Hôm nay nói, mai nói. Người này nói, người kia nói. Đi chơi về cũng bị nói, đang ăn cơm cũng nói, có khak cũng nói. Con này thế này... con này thế kia. Thông 1 năm trời như thế có thánh chịu đc. Áp lực nhiều quá ko buông tay ko đc đâu ah.
Vẫn biết... tất cả mâu thuẫn, đều do sự cố chấp của con người mà ra.
Nhưng ta... lại không có khả năng, để giải được mâu thuẫn đó
Họ tin vào Chua chỉ có Chúa bảo họ mới nghe. (_ _")
Sống trên đời ta cần nhất là gì...? Đạo làm con hay Đạo làm người?
Ta ước gì... trên thế giới này đừng có tôn giáo như vậy có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Nên nhớ... có con người thì mới có giáo lý, con người tạo ra giáo lý, chứ ko phải giáo lý tạo ra họ. Luật là do con người tạo ra... tại sao chúng ta ko cùng nhau sửa đổi để cho đôi lứa yêu nhau đc mãi mãi bên nhau?
Đạo là gì? Phật là gì? Thượng đế là gì? Ma là gì? Tại sao ko cho đôi lứa yêu nhau đến đc với nhau. Như thế là hướng con người tới cái thiện?
Ngày xưa... có tam tòng tứ đức. Ngày nay... con người cho đó là lạc hâu. Ta biết... ta chỉ là một nạn nhân trong hàng ngàn, hàng vạn nạn nhân khác. Nhưng ta tin... ta có niềm tin. 100 năm sau hay 1000 năm sau con người sẽ ko chịu lệ thuộc vào những lễ tiết nhất định là như thế.
Mình bỏ cả đêm để tìm hiểu về Công Giáo. Hay cho câu ns "quả cam thì phải mọc ra từ cây cam" CG là tôn giáo có tổ chức nhất thế giới. Họ hầu như đều mang chung một tư tưởng. Họ sẵn sàng bỏ NY chứ ko bỏ Chúa. ko phải ích kỷ mà vì họ muốn những thế hệ tiếp nối ko mang tính nửa nạc nửa mỡ.
Bỏ Chúa nghĩa là chấp nhận quay lưng với gia đình, dòng họ và cả toàn giáo hội, cả nỗi sợ về linh hồn sau này... Chỉ tiếc là mình ko bắt họ bỏ... nhưng họ lại ko cho mình cơ hội để theo haizz.
Mình ko luyết tiếc điều gì, mình chỉ muốn đắt mình vào địa vị của họ để hiểu họ đang nghĩ gì, tại sao họ lại ngăn cấm. Vì đâu tiên mình nghĩ như thế là có tội... là đi ngược với những gì họ ns những gì mà họ đang tôn thờ.
Phải chăng tôn giáo họ theo làm cho họ nghĩ nhiều tới bản thân, hư danh? Con gái họ yêu người ngoại đạo có gì sai, tại sao cả họ cấm? Trong khi mình sẵn sàng chấp nhận theo đao, gia đình nhà mình cũng đồng ý cho mình theo đao, kể cả các con của mình sau này nữa. Mình ko bàn tới vấn đề vật chất hay thu nhập ạ, nói ko phải khoe nhưng em thu nhập hơn chục triệu 1 tháng. Nhà em cũng hơn nhà gấu nhiều, gấu thì đang đi học tháng 6 này mới ra trường ạ.
Ai cho em câu trả lời đc ko??????????????????
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks