Bữa rồi, mình mơ thấy cảnh mấy mẹ con sinh sống trong ngôi nhà cũ. Trong mơ thấy một bát hương bằng đồng đen thiệt bự, có khắc trạm rồng nổi, bên trong nó có nhiều chân hương, và một bát hương khác nhỏ hơn, lồng vào giữa, cũng bằng đồng đen như vậy. Mình thấy chân hương cứ cháy đùng đùng. Vội hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi cháy chân hương có làm sao không?" Mẹ mình (đã chết gần 3 năm nay) đứng đó nói: "Không sao, thậm chí còn tốt đằng khác". Rồi lại thấy một khay để cắm hương khác bằng gỗ, bên trong đựng toàn gạo nếp trắng muốt. Mình lại hỏi chị gái mình đứng đó: "Chị ơi, sao lại lấy gạo nếp làm chỗ cắm hương. Nếu không thắp liên tục thì gạo nếp dễ bị mọt lắm". Hai chị em nhìn lại thì thấy đúng là có 2 con gián đang đậu trên mặt đống gạo nếp, để ăn gạo. Mình tỉnh dậy, thấy mình vui lẫn lộn. Chẳng hiểu sự thể thế nào? Có điềm gì không?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks