_Văn truơng TV của em Khong được giỏi, khi đọc chỗ nào khó hiểu thì mong các Huynh/tỷ thông cảm cho em :worried:

_ Chuyện xảy ra cách đây đã 5 năm về trước nhưng giờ em mới kể dc vì em ko thể nào lý giải dc ..... thời đó em bị bệnh rất nặng ... và em được chuyễn tới BV Phạm Ngọc Thạch / SAIGON { KHoa điều Trị LAO } .. Chắc mấy Huynh/Tỷ ai ở SAiGON thì cũng bik Bệnh viện này .....Cho em nói về Bệnh tình em đôi chút .... Thật Ra em cũng chẳng bị LAO gì .... lúc đầu Thì em có vào Bệnh Viên Nhi Đồng 1 nhưng các bác sĩ ở đó kiếm ko ra Bệnh tình của em :( làm đủ mọi xét nghiệm... nhưng kết quả ko tìm thấy ..... Em chỉ bị sốt vs nóng lạnh thôi :( nằm BV nhi đồng 1 tháng ko kiếm dc bệnh thì Họ chuẫn đón gì đó ko bik thì nói em bị LAo @@ :yawn: và sẽ chuyễn tới BV PHAM NGỌC Thạch .... hồi đó còn bé em nghe tới lao em sợ lắm :( nghe vậy tinh Thần em xuống hẳng lun :( . Nhưng vẫn đi ngày đầu vào thì em cảm giác như không còn Chủ dc bản thân nữa @.@ em có nói Mẹ thì Mẹ nói em chắc sợ quá nên vậy :drooling: mẹ em đã thuê cho em 1 phòng riêng nằm + Resroom. Và ở dc 2 ngày thì em bắt đầu cảm thấy như có ai đó noi chuyện bên tai em :i_dont_know: .... lúc đi vào cái Restroom trong phòng thì em nghe có tiếng đàn bà đuổi em ra :-s em vẫn còn nhớ câu bả nói ( mày đi ra khỏi đây đi ) mà trong cái restroom đó thì vào chỉ con em đó thôi đâu còn ai nữa ... em cứ nghĩ là chắc mấy người ở ngoài la con của họ. đêm xuống thì em ko thể nào ngủ được ... 11-12 giờ mà em tai cứ nghe người ta nói chuyện , em mới nói mẹ ra nói moi nguoi nói nhỏ lại để con ngủ .. lúc đó mẹ em mới bảo giờ 11-12gio rồi ... nguoi ta ngủ het rồi còn ai nữa đâu .... hỏi mẹ em thì mẹ em keu không nghe gì het rồi nói em ngủ tiep đi ... thế là em nằm mà ko tài nào ngủ duoc cứ nghe giọng của mấy nguoi đàn ông ngồi nc ... nhưng em sợ cái là chuyện của mấy người đàn ông đó nói ko ai khác mà nói về em :nail_biting:.....em còn nhớ sơ sơ là họ nói về bệnh tình của em + thằng này nó mới chuyễn tới .... em chỉ nhớ nhiêu đó thôi ..! cứ tối nào cũng vậy ..... Tai em toàn tiếng của họ .. nhiều khi thì em... nghe cả tiếng của Gì em nữa ..khóc than cho em này nọ.....@@ mà Gì em thì ở Tận ở Mỹ sao mà em có thể nghe thấy dc @.@ em có nói mẹ thì mẹ em nói mày uong thuóc dữ quá đâm ra nghe NHãm kiểu như Tâm Thần loại nhẹ đó :( ... nên em cũng im lun .... em ko bik là có phải em sợ quá đâm ra vậy hay không :-? hay là BV đó có MA .... Mong Cách Huynh/Ty giải Thíc giúp em :(