Học Trò ơi ! hok biết người khác thì sao chứ với KC khi nghe bài này...thú thực ...KC thấy buồn lắm...bởi hok phải đó là nỗi buồn của người phụ nữ...mà nó là nỗi buồn của người đàn ông, mà...đàn ông là biểu tượng của mạnh mẽ...nếu như người con gái đó để người đàn ông của họ phải khắc khoải như vậy thì...là phụ nữ...KC thấy hok đành lòng...hì...(KC sẽ hok đi)
Vài dòng tâm sự. :p
心燈
Oh! thì ra KIENCANGHP củng là người nhạy cảm hé .:ciao:
Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "
(Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
Học Trò .
Nghe lại bài này của Học Trò vậy. Nhờ Kiến khó quá.
Giọng hát ma mị của Khánh Ly nghe mãi rồi vẫn hay.
Last edited by ngoisaobiec; 26-06-2008 at 01:01 PM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks