Con và một người đã yêu thương nhau 4 nam chuẩn bị làm Đám cứoi chỉ vì một chuyên hiểu lầm mà người đó không chịu tha thứ cho con. Con muốn tìm bùa hàn gắn chỉ để hàn gắn những hiểu lầm và làm cho người đó hiểu con hơn. Con đã hy sinh rất nhiều bao năm qua và 2 người chỉ chờ nhau đến ngày kết hôn vậy mà chỉ vì chút hiểu lầm mà mất tất cả. Đã ra mắt ba mẹ, đã chuẩn bị tất cả. Con không muốn chỉ vì chút hiểu lầm mà không thể tha thứ cho nhau. Con chỉ mong nếu có thể nơi nào có bùa hàn gắn, con chỉ mong thỉnh bùa hàn gắn trong thời gian 1 năm để chứng minh cho người đó biết con thương người đó nhiều như nào. Để hóa giải hết hiểu lầm. Không phải chiếm đoạt thể xác hay gì cả. Chỉ là hiểu nhau hơn nếu có duyên nợ thì thành vợ chồng nếu không có nợ chỉ có duyên thì sau 1 năm cố gắng đó không đến được với nhau con đành chấp nhận. Thỉnh thầy giúp con. Con sẽ cố gắng làm việc thiện thật nhiều để hóa giải những nghiệt ngã của mình. kính thầy giúp con. Con đau đớn lắm vì giờ con cảm thấy mình không có cơ hội gì dù nhỏ nhất để chứng tỏ cho người đó biết. Xin các thầy chỉ giúp con. ĐừNG nói con La duyên hề đừng ép duyên. Con chỉ muôn thử cố tăng 1 Lân sông cả đời ko có ý xấu j cả. Nếu qua thời gian ngăn ko phải nợ duyên con sẽ thôi dù rất đau. Xin ai có Khả năng rủ lòng thương. Con Đa lâu ko song binh Thương an ngu ko dc.
Bookmarks