Các bác ơi, đêm qua em nằm mơ 1 giấc mơ rất kì lạ không thể hiểu nổi, em post bài này xin các bác tư vấn giúp em nha.
Chuyện là thế này : trong buổi sáng sớm hôm qua (tầm 4-5h sáng) khi đi công chuyện em có niệm phật A Di Đà rất nhiều lần. Buổi chiều khi xong việc thì em về nhà đánh 1 giấc, trong mơ em nằm mơ thấy cảnh đức Phật tu hành, khổ luyện dưới cội bồ đề và đã đắc thành chánh quả, nhìn mặt người rất là hiền lành, phúc hậu luôn.
Tuy nhiên, em lại thấy đức Da-Du-Đà-La (vợ của thái tử Tất Đạt Đa) là 1 con rắn tu luyện thành người, yêu đức Phật tha thiết, khi biết đức Phật quyết tâm đi tu rời xa hồng trần thì buồn quá nên cầm dao đâm vào ngực chết trước mặt Phật luôn.
Em cũng thấy ngài La Hầu La (con trai đức Phật, lúc ấy chắc cũng độ tuổi trung niên), ngài La Hầu La quỳ xuống trước mặt Phật và phát tâm xin cho quy y theo Phật, được Phật chứng thành chánh quả.
Một giấc mơ lạ kì, theo em đc biết thì đức Da-Du-Đà-La và đức La hầu La sau khi Phật thành đạo đc 5 năm thì cũng theo Phật tu và đã thành đạo luôn.
Không hiểu giấc mơ như vậy là sao nữa, các bác có ý kiến gì xin cho em biết với.
Em để ý thấy là cứ mỗi lần em niệm Phật hay tụng chú là khi ngủ lại nằm mơ thấy những giấc mơ kì lạ, lần trước thì nằm mơ thấy em đi đám ma nhỏ bạn em bị chết trong khi thực tế thì nó vẫn sống và mạnh cùi cụi, lần này thì thấy Phật nhưng ... sao sao đó.
Bookmarks