kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: chuyện ma có thật : một sự bất thường đến khó tin

  1. #1

    Mặc định chuyện ma có thật : một sự bất thường đến khó tin

    mình quê ở hải phòng, cách đây 2 năm mình có dịp vào miến nam để dự đám cưới 1 ông anh,chính xác là ở huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng. trong chuyến đi này mình gặp 1 sự việc khó tin và có lẽ là lần duy nhất trong đời
    câu chuyện như thế này,sau khi đám cưới anh mình song mình được 1 bà chị đón qua nhà bà chơi. Nhà bà chị mình ở bên huyện đam rông,do mới vào cũng chả biết đường xá gì thế là cứ ngồi sau ngắm cảnh thôi. Đi một hồi xa qua khu thị trấn đông dân thì đến 1 đoạn đường toàn đèo xung quang chả có nhà cửa gì hết,thỉnh thoảng mới thấy 1 vài nhà dân thưa thớt.lúc đến đèo độ khoảng 5h30 chiều, trời mưa phùn và sương mù rất nặng cho lên 2 chị em phải mặc áo mưa. đi được 1 hồi khá xa thì trời mưa ngày càng nặng hạt sương mù càng dày hơn,lúc này đã cách xa khu dân cư và chả có nhà cửa nào 2 bên đường 1 bên là núi cao 1 bên là vực sâu. do trời mưa thêm vào đó là lúc nhà nhem tối lên không khí khá âm u.khoảng 5' sau chiếc xe wawe alpha đang bon bon đi trên đường tự nhiên đứng khựng lại như có 1 thứ gì đó khiến cho xe không thể đi tiếp và rồi chết máy.mình suống xe và hỏi bà chị xe làm sao vậy thì bà chị kêu ko biết,bà chị kêu mình lấy điện thoại ra gọi cho ông anh rể tức là chồng bả,anh này làm nghề xưa xe máy mà nhưng mà điện thoại thì không có sóng thế là 2 chị em phải tự xoay sở.Mình kiểm tra xe thì ko phải hết xăng,xăng vẫn còn nhiều.lúc này chả hiểu sao thấy mặt cà chị mình có vẻ sợ điều gì đó lăm bà chị cứ nhăn mặt hoài,thế rồi mình bảo bà chị thử lên xe nổ máy lại coi sao.thật là lạ bà chị đề 1 phát xe lập tức nổ máy nhưng nó không chịu đi làm thử vài lần nó nổ rất nhạy thầm chí ko cần đề phát thứ 2 nhưng cái lạ là nó ko chịu đi,lúc này đang là đoạn lên dốc nhưng dốc không cao mình bảo bà chị xuống xe để mình thử.Ngồi lên xe rồi mình vô số 1 rồi lên ga nhưng quái lạ chiếc xe ko hề nhích 1 cm nào,thử đi thử lại hoài mặc dù kéo hết ga khi xe đang ở số 1 mà nó chỉ gầm lên chứ ko đi ( mình có thể khẳng định xe đang ở số 1 vì có đen báo số với lại mình đã thử đẩy xe nhưng nó ko đi vì vướng số ). thử đi thử lại hoài cuối cũng chả còn cách nào 2 chị em đành đẩy xe,đẩy được khoảng 100 m lúc này đường không còn lên dốc nữa mà là đoạn đường bằng,2 chị em quyết thử thêm lần nữa xe vẫn nổ ngon lành mình kêu bà chị để em đẩy xe xem nó có đi không, 1 người ga 1 người đẩy thì kì là xe lại đi bon bon mặc dù lúc này xe đang ở số bốn. bà chị phóng lên trước khoảng 50m rồi quay lại vẫy vẫy mình ra hiệu đi nhanh lên xe để còn về.Xe vẫn đang nổ máy mình cố gắng chạy cho nhanh tới chỗ xe khi tời xe chiếc xe đang nổ máy và mình ngồi lên thì nó lại không đi nữa và giống hệt như lúc nãy. 2 chị em vừa nóng ruột vừa lo lắng, và rồi mình xuống xe đẩy lấy đà cho bà chị thì xe lại đi ngon mình nói to chị cứ đi 1 đoạn xa xa vào em đi bộ cũng được,xe lại chạy ngon bà chị nghe mình đi lên 1 đoạn xa lắm rồi mới đứng lại chờ mình.trời lúc này chưa tối hẳn vẫn còn nhìn được những gì xung quang mặc dù chỉ mờ mờ,mình lững thững đi bộ theo trên đoạn đường rừng rú ko có 1 bóng người và âm u một cách lạ kì trong đầu thì tưởng tượng ra bao nhiêu là chuyện trống ngực mình đánh liên hồi.vừa đi vừa ngó nghiên xung quanh bỗng giật nảy mình,nhìn phía ven đường thấy 1 cái miếu nhỏ gọi là miếu thôi nhưng nó rất nhỏ giống như cái mà người ta dựng lên để thờ những người bị tai nạn giao thông vậy.giữa chốn đồng ko mông quạnh ko 1 bóng người mà gặp trường hợp như này cũng thấy sợ lắm nhưng lúc này mình chỉ muốn vượt qua cho nhanh.vừa đi mình vừa nhẩm nhẩm khấn thế rồi cũng vượt qua tới chỗ gặp bà chị rồi hai chị em lên xe đi ngon lành chiếc xe đã như bình thường. 2 chị em vừa đi vừa mừng thầm trong bụng là đã thoát nạn, đi thêm cỡ 4-5 cây số nữa thì bà chị rẽ vào 1 quán xửa xe nhở bên dường anh thợ kiểm tra xe và khẳng định xe của chị mình ko bị gì cả. 2 chị em thẳng tiến về nhà lúc này bà chị mới nói là ở chỗ đó có người con gái vừa bị tai nạn xe máy và chết ở đó,mình cũng chỉ cười cười cho qua chuyện 2 chị em về nhà nhà bà chị ở chỗ đông giân gia đình cũng khá giả.mình ở đó chơi 1 tuần và còn nghe kể khá nhiều trường hợp bị chết máy ở khu vực đó. nói về chiếc xe thì khẳng định nó ko bị gì vì ông anh rể mình đã kiểm tra rất kỹ với lại trong 1 tuần mình ở đó bà chị vẫn phóng nó đi làm mà ko bị hỏng hóc gì cả
    p/s đây là câu chuyện mình đã từng gặp tuy ko có nhìn hoặc thấy ma quỷ nhưng mình vẫn tin thề giới tâm linh là có thật

  2. #2

    Mặc định

    Cô ta ở đó một mình buồn , đồng không mông quạnh nên kéo bạn lại cho vui . Không chừng cô ta thấy bạn đẹp chây theo về nhà luôn rồi :feeling_beat_up::feeling_beat_up::feeling_beat_up :
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
    Cô ta ở đó một mình buồn , đồng không mông quạnh nên kéo bạn lại cho vui . Không chừng cô ta thấy bạn đẹp chây theo về nhà luôn rồi :feeling_beat_up::feeling_beat_up::feeling_beat_up :
    huynh cứ đùa,làm người khác sợ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Ý nghĩa của những giấc mơ - điềm báo
    By thanhpv in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 23-05-2013, 05:20 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2013, 10:00 PM
  4. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  5. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-04-2012, 07:14 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •