Chào các bạn

Hôm wa mình có 1 giấc mơ lạ muốn chia sẻ và xem ý kiến mọi người thế nào. Trong mơ mình họp mặt cùng gia đình, có bà ngoài, chú, cậu etc. thì có 1 người đến nói là người đó có thể xem bói. Rùi người đó nói mình xem thử thế nào. Người đó đưa cho mình 1 cái chén, trong chén có mấy thừ gì đó nhìn hơi tởm (nhưng mình ko bít là gì), mình phải bóc mấy thứ trong chén 3 lần. Mỗi lần bóc được bỏ lên 1 tờ giấy. người đó sắp xếp các thứ mình bóc được rùi phán: mình có 2 linh hồn đi theo: 1 đứa con trai 14 tuổi (đến giờ vẫn nhớ :sigh:) và 1 ông già. Lúc đầu nghe mìnhc cũng sợ, nhưng rùi mình nói mình mún bít 2 người đó có ở đây ko. Thì người đó hỏi có chắc mình mún bít ko? mính nói ừ.. thì người đó đi đến vài bước phía trước mình mà nói là hai người đó vẫn đi theo mình.. rùi mình tỉnh dậy (vẫn ko thật sự thấy 2 linh hồn ấy) =,.=