Cuộc sống trong căn nhà hơn 2 m2 ở trung tâm Sài Gòn
Trong căn nhà chỉ 2,4 m2, sáu người trong gia đình chị Nguyễn Thị Dung vẫn "nép mình" sinh sống nhiều năm qua. Tối tối, chị phải xếp chỗ ngủ cho con cái còn chị nằm không thể duỗi thẳng chân.
Căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung, 35 tuổi, chỉ rộng 1,2 m, dài 2 m, nằm lọt thỏm trong hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Đây là quận nội thành của TP HCM với rất nhiều cao ốc mọc lên. Chị Dung đã gắn bó với nơi này hơn 20 năm.
Chị Dung (áo xanh) cùng các con và lỉnh kỉnh vật dụng trong không gian chật hẹp. Ngoài 4 mẹ con, bố mẹ chị cũng sống cùng. "Đây là căn nhà do ông bà để lại, tôi sinh ra và lớn lên tại đây đến khi lập gia đình và có 6 đứa con. Nay những đứa trẻ càng lớn thì nhà thêm chật, tôi phải gửi 3 đứa bên nhà cô em", chị cho hay.
Góc nhỏ căn nhà là nơi thờ cúng ông bà, xung quanh đều tận dụng kê giá đỡ để treo đồ. Chị Dung bảo thường chỉ sắm thứ gì mỏng nhẹ treo được, còn mùng mền và nhiều đồ đạc khác thì tiện đâu để đó.
Trong căn gác nhỏ chứa kín đồ đạc cũng là chỗ ngủ của mẹ con chị. Căn gác đã được ủy ban phường hỗ trợ nên đỡ dột hơn khi mưa đến. Ban ngày, chị đi làm thuê còn các con đi học nên cũng không đến nỗi, nhưng tối đến, chị phải sắp xếp chỗ ngủ cho tụi nhỏ. Thường đứa nhỏ sẽ nằm xen kẽ với đứa lớn để tận dụng diện tích, còn chị không thể duỗi thẳng chân.
Đồ đạc không thể chứa hết trong nhà nên chị đem ra ngoài hẻm để. Theo quyết định 135 năm 2007 của UBND TP HCM, vị trí mặt tiền, lô đất có diện tích dưới 15 m2, chiều rộng nhỏ hơn 3 m, thì chỉ được cải tạo theo hiện trạng cũ, không xây mới.
Bé Bảo Ngọc, 5 tuổi con gái út của chị Dung khi không đi học cũng biết phụ giúp mẹ vào bếp. Chỗ nấu ăn là con đường hẻm dân đi lại qua trước cửa nhà.
Không gian bếp dã chiến trước căn nhà nhỏ. "Trong nhà không có chỗ để nấu nướng nên tôi phải tận dụng, hôm nào mưa gió thì ăn mì tôm", chị nói.
Nhà nhỏ thiếu sáng nên bé Thế Trung con trai chị tận dụng không gian trước cửa để đọc sách cũng là cách tiết kiệm điện.Những đứa trẻ này đều ước mơ sẽ có nhà to hơn để được ngủ thoải mái.
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/...g-tam-sai-gon/
Và tiếp theo:
Biệt thự triệu đô 'bỏ hoang' ở Hà Nội
Hàng loạt biệt thự xây thô rộng hàng trăm m2 ở các khu đô thị Pháp Vân, Văn Quán... bị "bỏ hoang" 5-6 năm nay, cỏ mọc un tùm. Trên thị trường, giá của những biệt thự này lên tới 20-30 tỷ đồng.
Trong khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) có hàng chục biệt thự chưa có người ở, để cỏ dại mọc um tùm, rác tràn lan.
Những ngôi biệt thự này đã được chủ đầu tư khu đô thị bán cho người dân từ 5-6 năm trước đây.
Có biệt thự đã qua nhiều chủ nhân, song vẫn chưa có người đến ở. Phần lớn chủ nhân là người không có nhu cầu ở, mua bán biệt thự để đầu tư kiếm lời.
Biệt thự nằm giữa khu đô thị đầy đủ hạ tầng, vị trí đẹp, nên có giá hàng chục tỷ đồng.
Khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông) cũng có khá nhiều biệt thự "bỏ hoang" tại vị trí mặt đường đẹp.
Có biệt thự được tận dụng làm nơi bán hàng.
Hay chỉ treo biển quảng cáo.
Theo một số chuyên gia xây dựng, cần đánh thuế chuyển nhượng cao với những người mua bán nhà đất nhiều lần để tránh tình trạng đầu cơ.
Biệt thự "bỏ hoang" xen lẫn những biệt thự đã hoàn thiện như bức tranh vẽ dang dở trong khu đô thị.
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/b...0/12/3ba23ae3/
700 ha đất ở TP HCM bị bỏ hoang
Ông Vũ Tiến Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư khu vực phía Nam, cho biết TP HCM hiện còn đến 20 dự án xây dựng khách sạn và căn hộ cho thuê (đều thuộc công ty liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài) đang trong tình trạng... bỏ ngỏ. Tổng giá trị của những tòa cao ốc đang còn trên giấy này đã lên đến 4 tỷ USD.
Đây là một con số thật không nhỏ so với tổng số vốn 20 tỷ USD đầu tư nước ngoài thật sự đổ vào Việt Nam cho đến năm 2000 (vốn đăng ký là 38 tỷ USD). Trong đó, có những dự án ngay từ ban đầu được thành phố ưu ái cho phép đầu tư ngay trên những khu đất vàng - độc nhất vô nhị và đắt giá nhất hòn ngọc Viễn Đông. Dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm Văn hóa - Thương mại Sài Gòn đặt tại Công viên 23/9 (quận 1) của Công ty Liên doanh Vietnam - Jinwen Enterprises (liên doanh với Hong Kong), với số vốn 524 triệu USD, kéo dài hơn 7 năm mà vẫn không hề thấy thi công. Để rồi dự án trên phải đi đến chỗ rút giấy phép và hiện nay, TP HCM phải lấy tạm mặt bằng cho làm chợ hoa và sân trưng bày hàng hóa.
Tương tự, dự án khách sạn 5 sao tại 101 Hai Bà Trưng (quận 1) với tổng vốn đầu tư hơn 58,6 triệu USD của Công ty Liên doanh Grand Imperial Saigon đã xây dựng hoàn chỉnh phần cơ bản, song đến giai đoạn hoàn tất 30% còn lại của tòa nhà thì chủ đầu tư đành hoãn lại vì... thiếu vốn. Ngoài ra, trên địa bàn quận 1, còn có gần một chục dự án đắt tiền như thế đang trong tình trạng dở dang.
Nguyên nhân chủ yếu do các tập đoàn đầu tư xây dựng những cao ốc bị kiệt quệ sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Hơn nữa, giá thuê văn phòng tại các cao ốc ở TP HCM sụt giảm tới mức kỷ lục, từ 70 USD/m2/tháng xuống còn 10 USD/m2/tháng làm cho các nhà đầu tư càng không dám thực hiện tiếp dự án.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, tổng diện tích mặt bằng của những dự án xây dựng cao ốc hiện bị bỏ hoang đã gần 700 ha.
"Khẩn hoang" các dự án cao ốc
Theo ông Lư Thanh Phong, phụ trách Phòng Đầu tư Nước ngoài, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM: "Những dự án gặp khó khăn, thành phố cho phép hoãn 2-3 năm, hoặc cho gia hạn thêm. Song, đến nay, số dự án cao ốc hồi phục để xây dựng vẫn hết sức chậm chạp".
Trên thực tế, năm 2001 có được 5 dự án sau thời gian gián đoạn đã tiếp tục thi công; song 5 dự án trên lại thuộc loại nhỏ; đồng thời, có thêm một dự án đi vào hoạt động là Trung tâm Thương mại siêu thị An Lạc; trong khi còn lại rất nhiều dự án có số vốn lên đến hàng trăm triệu USD lại không thấy... động đậy gì.
Theo ông Trần Đình Cử, Cục phó Cục Thuế TP HCM, hiện nay, trong số những dự án cao ốc không thi công được, lãnh đạo thành phố đã linh động cho phép một số chuyển sang cho thuê mặt bằng làm nhà hàng, siêu thị... với thời gian ngắn hạn; tuy nhiên, chỉ vớt vát phần nào thiệt hại, bởi phần lớn đất đai dành cho xây dựng cao ốc vẫn còn... để không.
Nguồn: http://vietbao.vn/Kinh-te/700-ha-dat...g/10753992/87/
Hix:i_dont_know:
Hứa thật nhiều........................
'Bằng mọi giá xây cầu qua sông cho làng đu dây'
"Không thể để tình trạng mùa mưa học sinh phải đu dây, kéo bè, mùa nắng phải lội sông đến trường. Bằng mọi giá phải xây cầu qua sông Re trong năm nay", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng chỉ đạo.
Ngày 10/3, trao đổi với VnExpress, ông Thưởng cho biết, đã chỉ đạo UBND tỉnh xây cầu bắc qua sông Re ở xã Sơn Ba (huyện miền núi Sơn Hà) từ tháng 10/2012. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên tỉnh chậm triển khai khiến người dân và các học sinh chịu nhiều nguy hiểm, thiệt thòi.
Vào mùa mưa lũ, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà phải "đu dây" kéo bè phao đến trường. Ảnh: Trí Tín. "Bằng mọi giá trong năm nay phải xây cầu qua sông Re, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và học sinh chứ không thể chậm hơn được nữa", ông Thưởng nhấn mạnh.
Còn ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm, tỉnh đã có chủ trương đầu tư cầu qua sông Re nhưng đơn vị tư vấn đang khảo sát, tính toán xem nên xây cầu treo hay cầu bê tông kiên cố qua quãng sông này. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong năm nay.
Theo dự án đầu tư của huyện, cây cầu này dài khoảng 165 m, rộng 5,5 m, thiết kế bê tông cốt thép với tổng kinh phí khoảng 28 tỷ đồng.
Sơn Ba là xã vùng cao, khó khăn nhất của huyện miền núi Sơn Hà, gần 1.000 hộ dân, hơn 4.400 nhân khẩu bị chia cắt bởi dòng sông Re. Người dân và học sinh hàng ngày phải lội qua sông vào mùa nắng và đi ghe, đu dây kéo bè vào mùa mưa.
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/...lang-du-day-1/
Rồi.......
PVFC muốn 'xóa' 2.800 tỷ đồng nợ xấu Vinashin, Vinalines
Dư nợ gốc của Vinashin là hơn 1.000 tỷ trong khi của Vinalines gần 1.750 tỷ đồng. PVFC xin miễn tính khoản nợ của hai "quả đấm thép" này vào nợ xấu của ngân hàng mới sau khi hợp nhất với Western Bank.
> Western Bank, PVFC xin 37.000 tỷ đồng để hợp nhất
> Vinashin khiến Habubank phải sáp nhập
Dư nợ của Vinalines tính đến 31/5/2012 tại PVFC là 1.745 tỷ đồng. Vinashin cũng còn hơn 1.000 tỷ nợ xấu tại đây. Ảnh: V.T. Theo bản tóm tắt đề án hợp nhất sơ bộ giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng Phương Tây (Western Bank), Vinashin và Vinalines là hai nhóm khách hàng có dư nợ lớn và được xếp vào hạng mục "hoạt động tín dụng cần lưu ý" tại PVFC. Theo đó, tính đến ngày 31/5/2012, dư nợ (gốc) của nhóm khách hàng Vinashin là 1.068 tỷ đồng và của nhóm khách hàng Vinalines là 1.745 tỷ đồng. Trong đó, với Vinashin là khoản cho vay từ năm 2009, và Vinalines là khoản cho vay từ năm 2011.
Nguyên nhân khiến những khoản tín dụng của hai tập đoàn, tổng công ty này trở thành nợ xấu được PVFC lý giải: "Do biến động không thuận lợi của thị trường vận tải thế giới, hai khách hàng này rơi vào trạng thái khó khăn trong việc thanh toán".
Đề án sơ bộ cũng cho biết việc xử lý hai khoản nợ xấu này đã và đang được PVFC thực hiện triệt để bằng cách tích cực thu hồi nợ, xử lý tài sản đảm bảo và sử dụng nguồn quỹ dự phòng để trích lập dự phòng bổ sung. Ngoài ra, PVFC cũng dự kiến sử dụng một phần lợi nhuận trong năm 2012 để bù đắp các tổn thất nếu có do hai khoản nợ này gây ra.
PVFC và Western Bank đã chính thức đề cập việc hợp nhất và trở thành một ngân hàng có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản ước khoảng hơn 105.641 tỷ đồng. Một trong những nguyên tắc hợp nhất là ngân hàng mới sẽ phải tiếp nhận, thực thi và chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính do các bên đã xác lập trước đó. Do vậy, khoản nợ xấu của Vinashinh lẫn Vinalines sẽ trở thành gánh nặng chung của ngân hàng mới sau hợp nhất.
Khó kiểm soát sai phạm kiểu Vinashin, Vinalines Tuy nhiên, một trong những đề nghị được hai bên đưa ra trong quá trình hợp nhất là xin những "đặc cách" liên quan đến các khoản nợ xấu hơn 2.800 tỷ đồng của hai tập đoàn Nhà nước này. Cụ thể, PVFC và Western Bank đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép không tính dư nợ đối với Vinashin và Vinalines vào tỷ lệ nợ xấu để ngân hàng sau hợp nhất có đủ điều kiện và thời gian tiến hành khắc phục theo lộ trình. Ngoài ra, 2 bên còn xin thêm việc không tính chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân cũng như dư nợ của Vinashin và Vinalines trong quá trình xếp loại tổ chức tín dụng và xét duyệt mở chi nhánh.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến 31/12/2012, PVFC có tổng tài sản khoảng 90.000 tỷ đồng, trong đó, nợ xấu chiếm hơn 4,85%, và một nửa số đó là nợ có khả năng mất vốn. Cả năm 2012, công ty lãi sau thuế 61,4 tỷ đồng, bằng 18% năm 2011. So với mục tiêu kinh doanh 2012 đã điều chỉnh (50 tỷ đồng), PVFC vượt 23%, nhưng chỉ bằng 12% so với mục tiêu chưa điều chỉnh (519 tỷ đồng).
http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/...hin-vinalines/
di nangdi nangdi nangdi nang
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Dung, 35 tuổi, chỉ rộng 1,2 m, dài 2 m, nằm lọt thỏm trong hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Đây là quận nội thành của TP HCM với rất nhiều cao ốc mọc lên. Chị Dung đã gắn bó với nơi này hơn 20 năm.
Chị Dung (áo xanh) cùng các con và lỉnh kỉnh vật dụng trong không gian chật hẹp. Ngoài 4 mẹ con, bố mẹ chị cũng sống cùng. "Đây là căn nhà do ông bà để lại, tôi sinh ra và lớn lên tại đây đến khi lập gia đình và có 6 đứa con. Nay những đứa trẻ càng lớn thì nhà thêm chật, tôi phải gửi 3 đứa bên nhà cô em", chị cho hay.
Góc nhỏ căn nhà là nơi thờ cúng ông bà, xung quanh đều tận dụng kê giá đỡ để treo đồ. Chị Dung bảo thường chỉ sắm thứ gì mỏng nhẹ treo được, còn mùng mền và nhiều đồ đạc khác thì tiện đâu để đó.
Trong căn gác nhỏ chứa kín đồ đạc cũng là chỗ ngủ của mẹ con chị. Căn gác đã được ủy ban phường hỗ trợ nên đỡ dột hơn khi mưa đến. Ban ngày, chị đi làm thuê còn các con đi học nên cũng không đến nỗi, nhưng tối đến, chị phải sắp xếp chỗ ngủ cho tụi nhỏ. Thường đứa nhỏ sẽ nằm xen kẽ với đứa lớn để tận dụng diện tích, còn chị không thể duỗi thẳng chân.
Đồ đạc không thể chứa hết trong nhà nên chị đem ra ngoài hẻm để. Theo quyết định 135 năm 2007 của UBND TP HCM, vị trí mặt tiền, lô đất có diện tích dưới 15 m2, chiều rộng nhỏ hơn 3 m, thì chỉ được cải tạo theo hiện trạng cũ, không xây mới.
Bé Bảo Ngọc, 5 tuổi con gái út của chị Dung khi không đi học cũng biết phụ giúp mẹ vào bếp. Chỗ nấu ăn là con đường hẻm dân đi lại qua trước cửa nhà.
Không gian bếp dã chiến trước căn nhà nhỏ. "Trong nhà không có chỗ để nấu nướng nên tôi phải tận dụng, hôm nào mưa gió thì ăn mì tôm", chị nói. 
Những đứa trẻ này đều ước mơ sẽ có nhà to hơn để được ngủ thoải mái.
Trong khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) có hàng chục biệt thự chưa có người ở, để cỏ dại mọc um tùm, rác tràn lan.
Những ngôi biệt thự này đã được chủ đầu tư khu đô thị bán cho người dân từ 5-6 năm trước đây.
Có biệt thự đã qua nhiều chủ nhân, song vẫn chưa có người đến ở. Phần lớn chủ nhân là người không có nhu cầu ở, mua bán biệt thự để đầu tư kiếm lời.
Biệt thự nằm giữa khu đô thị đầy đủ hạ tầng, vị trí đẹp, nên có giá hàng chục tỷ đồng.
Khu đô thị Văn Quán (quận Hà Đông) cũng có khá nhiều biệt thự "bỏ hoang" tại vị trí mặt đường đẹp.
Có biệt thự được tận dụng làm nơi bán hàng.
Hay chỉ treo biển quảng cáo.
Theo một số chuyên gia xây dựng, cần đánh thuế chuyển nhượng cao với những người mua bán nhà đất nhiều lần để tránh tình trạng đầu cơ.
Biệt thự "bỏ hoang" xen lẫn những biệt thự đã hoàn thiện như bức tranh vẽ dang dở trong khu đô thị.
Vào mùa mưa lũ, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà phải "đu dây" kéo bè phao đến trường. Ảnh: Trí Tín. "Bằng mọi giá trong năm nay phải xây cầu qua sông Re, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và học sinh chứ không thể chậm hơn được nữa", ông Thưởng nhấn mạnh.
Dư nợ của Vinalines tính đến 31/5/2012 tại PVFC là 1.745 tỷ đồng. Vinashin cũng còn hơn 1.000 tỷ nợ xấu tại đây. Ảnh: V.T. Theo bản tóm tắt đề án hợp nhất sơ bộ giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng Phương Tây (Western Bank), Vinashin và Vinalines là hai nhóm khách hàng có dư nợ lớn và được xếp vào hạng mục "hoạt động tín dụng cần lưu ý" tại PVFC. Theo đó, tính đến ngày 31/5/2012, dư nợ (gốc) của nhóm khách hàng Vinashin là 1.068 tỷ đồng và của nhóm khách hàng Vinalines là 1.745 tỷ đồng. Trong đó, với Vinashin là khoản cho vay từ năm 2009, và Vinalines là khoản cho vay từ năm 2011.
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks