Cái này là em mới mơ tối hôm qua luôn. Vì không biết đang bị phạt gì nên mong các anh chị giúp giùm. Em sống hiền và lương thiện, năng đi bố thí và giúp người chỉ có tội ăn mặn thôi. Nên bị đánh làm em khó hiểu.
Mớ thấy phật, ko biết là phật Di đà hay bồ tát, hình như là phật. Phật mang tướng của 1 người phụ nữ, rất là xấu, đang giảng kinh hay gì đó cho em, kinh thì ở trên người của phật (vẫn đang mang tướng phụ nữ, em ko phải mơ bậy bạ đâu, nam mô a di đà phật tha tội con) mà khi đọc kinh trên người thì là tượng, còn khi giảng kinh thì lại là người di chuyển,em ko nhớ là em đoc sai hay làm gì sai, cái bị đánh vào mông. Em nhớ rõ ràng là nằm lên bàn mà bị đánh vào mông, giơ cây lên đánh, nhìn là biết đau lắm lắm lắm. Thế mà lại ko đau miếng nào, "giơ cao đánh khẽ". violent105 , trong mơ thường thì nếu bị đánh thì tâm tưởng biết đau, nhưng cái này đánh ngay cả trong mơ thấy nhìn dễ sợ mà ko đau mảy may. Xong cái em tỉnh.
Em đang bị lúng túng vì em ko biết là đã làm sai điều gì, nếu vì ăn mặn thì đã bị đánh từ nhỏ hay gì rồi, em là ăn mặn từ nhỏ nên ko tính, dạo này hay bố thí này kia mà sao giờ lại bị đánh....=_=...em đã làm sai điều gì huhuhuhuhu...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks