có chú nào tẩy uế thân sau khi ăn thịt,ngũ vị tân hok các bợn
có chú nào tẩy uế thân sau khi ăn thịt,ngũ vị tân hok các bợn
Sai lại càng thêm sai.ăn lại dùng chú tẩy y ma đạo.bít sai làm rồi lại a di đà phật.bạn nên tu tâm cho chánh trước.căn tu yếu nên từ từ thông thả.tu không thành đệ tử phật mà coi chừng lạc vào ma đạo.vài lời khuyên.thân.
có chứ , đó là lời nói sôclausa là TÂM DIỆT TỘI LIỀN TIÊU, không cần tẩy uế hay tắm rữa cả ký xà phòng hay lóc từng miếng thịt bỏ cũng chỉ bề ngoài thôi không sạch đâu.
duy chỉ có SÁM HỐI...SÁM HỐI THẬT LÒNG DỨT BỎ tội liền tiêu mà cả uế thân cũng sạch như hoa sen chỉ có thế thôi. tuy dễ quá hả thử làm đi ?
dạ ttv còn nhỏ, trong gia đình,ko lẽ cãi lời cha mẹ:d,v,với mỗi khi ăn thịt ttv đọc 1 lần chú om mani padme hum trong đầu thổi vào thịt,
http://translate.google.com.vn/trans...ed=0CDMQ7gEwAA
(mà dô đây ttv gọi TTV-bạn cho thân thiện,chứ gọi con-chú ngại)
chua du dieu kien an chay truong duoc thi co gang tam tinh nhuc hoac ngu tinh nhuc ban nhe ...
truoc khi hanh tri bat cu gi thi xin tay tinh than tam bang TINH KHAU NGHIEP CHON NGON , TINH TAM NGHIEP CHON NGON ....
Day chi la y kien ca nhan ... neu ban thay phu hop thi ap dung
than chao - chuc tinh tan
Cho Long Tịnh Xin Phép Được Hỏi .....
dạ TTV mắc bệnh chém gió ạ :)),vậy tịnh tam nghiệp,tịnh pháp giới chân ngôn gì đó tẩy uế dc không?hay ttv phải quán chữ RAM ngay miệng
tot nhat dung an nua, an roi con sam hoi lam gi neu lsau van tiep tuc an nua va an nhieu hon.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
ttv tìm dc chú tẩy rồi nè bà con
http://www.hoalinhthoai.com/forum/showthread.php?t=7019
Thân thể phải sạch sẽ, rửa tay, súc miệng trước khi tụng kinh.
- Khi rửa tay đọc bài chú:
Lấy nước rửa tay, cầu cho chúng sanh, được tay thanh tịnh, thọ trì Phật pháp. Án chủ ca ra da sa ha (3 lần).
- Khi súc miệng phải đọc bài chú:
Súc miệng tâm thanh tịnh, miệng thơm mùi trăm hoa, ba nghiệp thường trong sạch, cùng Phật sinh Tây phương. Án hám án hãn sa ha (3 lần).
- Nếu phật tử ăn mặn, trước khi tụng kinh phải đọc bài chú:
Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật đà hám. ( 3 lần)
Âm Phạn: um! Soa phạ va suýt đà, sạt và đạt ma, Soa phạ va suýt đa hùm (7 lần).
Tịnh tam nghiệp : Om soa phava sút đa sạt va đạt ma soa phava sút đa hùm
ấn : 2 tay chấp lại nhưng nhô ra như búp sen
Tẩy Uế: OM RAM x n lần
A Di Đà Phật .. chẳng có 1 câu thần chú nào có thể tẩy uế cả ... nếu có ai chỉ bạn câu chú này chú nọ .. họ đang đánh lừa bạn .... vì nếu câu đó hiệu nghiệm thì thế giới này mọi người đều thành Phật , thánh cả rồi ... Còn ngũ vị tân thì nên hạng chế chứ không có cấm .. những thứ này khoa học cũng đã chứng minh , ăn nhiều sẽ sanh tâm dâm dục ..vv.vv.. cách tốt nhất là hạng chế , nhiều chừng nào tốt chừng ấy .. A Di Đà Phật
có câu chú diệt nghiệp nhiều kiếp , vô gián , kể cả khi nghe và nhìn , vậy bạn cũng nói Thích Ca Như Lai Thế Tôn lừa mọi người sao ? Huống chi câu tẩy uế có gì đâu giúp thành phật
TTV muốn tẩy uế để đọc chú linh hơn thôi
trước lúc đọc và sau lúc đọc tâm không mong cầu chứng này nọ , trong lúc đọc không khởi vọng niệm ,bạn tin tưởng câu chú đó sẽ giúp bạn này nọ , bạn cảm thấy đọc xong bạn rất yên tâm và bình an thì bạn cứ đọc .. có ích chứ không có hại ....niệm chú , đọc kinh như là phương tiện hổ trợ .. bạn tu tập và hành như thế nào mới là quan trọng ..Phật thích ca không lừa mọi người .. chỉ là tự mình lừa mình mà thôi ...Nếu bạn nghĩ câu thần chú này giúp mình diệt được tội , mà bản thân không chịu tu tập ... tội bạn tạo sẽ tăng thêm chứ không giảm trừ ... A Di Đà Phật
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks