Em và bạn gái đã chia tay cách đây ít lâu vi nguyên nhân là cô ấy không đứng đắn (sự thật rất đau lòng). Em cũng đã sống hết tình nghĩa, chu đáo, tất cả vì cô ấy. Cũng coi như là không có duyên phận và khi em ra đi cô ấy nhiều lần muốn níu kéo nhưng không thành vì em giờ đây chỉ mong có một cuộc sống thanh thản, làm việc, giúp đỡ gia đình, và một lòng hướng thiện mà thôi. Còn cuộc sống tình cảm qua những nỗi đau em không muốn trải qua nữa.
Nhưng sáng nay em biết được cô ấy lên vùng Sơn La làm bùa ngải, cô ấy mang đi 2 cái áo của em và cô ấy và 1 chiếc lược, tối nay sẽ làm bùa.
Người ta ép dầu, ép mỡ chứ không ai ép duyên cả. Cuộc sống em nghĩ có duyên có phận thì đến với nhau, không duyên hết phận mà cố đến với nhau cũng không hạnh phúc.
Em đã nhờ một thầy đêm nay cũng làm lễ mong là phá được nhưng lòng em vẫn bất an vì đọc được nhiều hậu quả mà việc làm bùa để lại.
Mong mọi người đi đường nghé qua cho em xin một lời khuyên bảo, tâm sự, chia sẻ.
Mong mọi việc bình an!
Cảm ơn các anh chị, cô bác rất nhiều!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks