Tôi Biết khi tôi đăng bài này , mọi người có thể chê trách .....Nhưng vì muốn phá vỡ cái hiểu sai , sai ý trái với Quan điểm Phật giáo ...Vậy như thế nào là đúng mời bạn chăm chú đọc
1..Từ sự hiểu biết không đúng , hoặc hiểu sai lệch nên chúng ta nhận thức ...có phần mê tín... mà đôi khi chúng ta không hề hay biết , mà đôi khi có người nhắc nhở ta "" nghĩ như vậy là mê tín , làm như vậy là mê tín " vì họ không giải thích đúng lẽ nên chúng ta không thể hiểu và phân biệt ra được mê tín và không mê tín là như thế nào ??
2: khi ta thỉnh một Tượng Phật đặt tại nhà , ta hay nhờ các vị cao tăng , minh sư để làm lẽ Khai Quang Điễm Nhãn , Kêu vị sư ấy tụng kinh , làm này làm nọ và cho rằng như thế mới đúng , mới Linh nghiệm ,cầu tài được tài , cầu phước được phước vv.vv .. đó là mê tín ... Về sau nếu thấy hoàn cảnh gia đình không khá lên còn thục lùi , sẽ thay một tượng phật , tượng bồ tát khác , với nhiều tư thế khác nhau ...và cũng mời một vị Sư , người sư này ở chùa lớn hơn , học rộng hiểu nhiều hơn , than thiện hơn người lúc trước ..vvv.vv và như thế sự mê tính đó chẳng lúc nào dừng lại ....
3: Lúc các vị sư này đang làm lễ cũng có chỉ bảo ,khai thị cho chúng ta về Khai quang Điểm nhãn có ý nghĩa như thế nào .. Và ý nghĩa của nó là gì .. tôi cũng xin nhắc lại vì cũng có một số người có tâm cũng muốn thỉnh tượng phật về mà chưa làm ...
4: Không cần nghĩ sâu xa .. mình xin nói thẳng vào vấn đề ...
VD : Ta cũng thường Thấy chữ Tổ quốc Ghi công )) nơi ấy để các hài cốt liệt sĩ , Nhà nước cũng đúc tượng những người ấy , đặt ở đó và vô số nơi khác ... Vậy ngụ ý trong đó là gì ?? Là con dân của đất nước ta phải luôn luôn ghi nhơ công ơn của những người đi trước , đã dùng than thể , xa lìa cha mẹ ,vợ , con .. bước từng bước ra chiến trường đấu tranh cực khổ để mang lại hòa bình cho tổ quốc... Sự hy sinh của họ mãi mãi không bao giờ quên .. và phải luôn gắn chí làm hết sức mình để không phụ lòng , phụ công ơn của họ ....
- Ý nghĩa của khai quan điểm nhãn củng tương tự như thế ,, có Tượng Phật , bồ tát trước mặt ta , luôn ở bên ta mọi lúc mọi nơi , không xa lìa .. giúp ta thấy được các đức tánh tốt của ta ... Nhìn tượng như nhìn lại chính mình , nghĩ về Phật quá khứ đã làm gì , nghĩ về ta quá khứ đã làm được gì cho ta .. Ngài là bậc giác ngộ , ta nay cũng muốn giác ngộ như ngài hiểu sâu về chánh pháp giáo lý , và cũng muốn độ chúng sanh như ngày ... khuyên người làm thiện ,tránh các đều ác ,,, nhưng trước đó ta phải làm sao cho giống ngài phải làm người lương thiện trước đã .. vì họ thấy tốt họ mới noi theo ...đó là đúng chánh pháp của nhà Phật..
5: Có lẽ lúc ta xin cầu chùa này chùa nọ , tượng này tượng nọ ta thấy linh nghiệm nhưng thực chất , Phước báo chúng ta đến cùng lúc và hợp thời điểm .. nên ta cho đó là linh ... Còn Nghiệp báo đến sớm , sau khi ta Nhờ Sư thầy khai quan thì ta cho đó không linh ...Vì nghiệp báo và Phước báo đều tùy theo nhân duyên mà đến sớm hay trễ ..... Muốn Phước báo đến sớm thì ta nên làm các việc thiện , tu học tin tấn , may mắn ta có thể nhận phước đó trong đời này , thiếu may mắn ta nhận trong đời sau , con cháu hưởng nhờ .. kiếp sau cũng vẫn còn ... Trái lại ,, nghiệp báo đến sớm mà không tu phước thì sẽ thấy ngay trong đời này bị nghèo khổ , con cháu nghèo khổ , kiếp sau nghèo khổ ....... Khi nào cầu mà trúng 100% . vô số người cầu vô số người chứng , khi đó mới gọi là Linh thật sự ..


Ai Đọc xong mà hiểu , thì người khác đọc cũng hiểu , nói họ không nghe có thể chép ra giấy cho họ từ từ đọc , thiện căn họ tới họ sẽ hiễu ..Nên phải tu phước càng nhiều càng tốt ... Các bạn thấy có ý nghĩa thì nên Sao chép ra trang web khác giùm mình , Tùy duyên vậy ,.. A Di Đà Phật .. Công đức vô lượng

http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=438196 P1
http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=438433 P2