kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Phá Trừ sự mê tín p2 -Thờ Phật và Cúng dường

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Phá Trừ sự mê tín p2 -Thờ Phật và Cúng dường

    1 . Thực chất những lúc chúng ta thờ Phật , bồ tát và cúng dường ngài , lạy ngài xin ngài phù hộ , chúng ta hay thường nghĩ như thế ....sẽ được ngài Phù hộ, độ trì nhưng thực tế đó là sự mê tín ..đã mê tín thì tánh thiện , tánh đức trong ta không thể hiển thị được . Vậy như thế nào là đúng sao lý nhà Phật
    2 . Đó là học theo các hạnh của ngài , làm theo lời thầy dạy và lĩnh ngộ giáo pháp của ngày .. Khi đó ngài mới thực Phù hộ cho ta ..cũng có thể vắn tắt là mình tự bảo hộ cho mình .. Nếu không nhận thức đúng đắng ta sẽ ngộ nhận và hiểu sai ý của phật... Khi đó ta sẽ xem Phật , bồ tát như là thần linh , sau đó đúc lót (dán vàng trên tượng phật nghĩ rằng như thế phật sẽ độ ta nhiều hơn mọi người ) , nịnh hót ca ngợi ...Nếu về sau có việc gì xảy ra , trái ngược với ý muốn của ta , ta sẽ bai ( Ôi ! chùa này không linh bằng chùa kia , phật này không linh không đẹp bằng nơi khác ) ..vv.vv . Nhận giang có câu '' đi sai 1 li thì đi 1 dặm ....
    3 : Ví dụ nhé : ngày nay khi xem báo đài cũng thường hay đưa tin có nội dung "" mê tín dị đoan " , mới đây nhất là Năm quý tỵ .. nHiều phật tử, người dân đi hành hương tìm đến chùa , đền gây náo loạn trật tự , làm sai nội quy , chen chút lẫn nhau giành thắp nhang trước ,thắp nhang ít nhiều cũng sanh tâm đó kỵ , ném tiền vào nơi không nên ném , sờ vào các tượng , ngắt cây ngắt lá hái lộc ..vv..vv..Đó đều là quan niệm mê tín , mà đôi khi người hành huơng không biết mình đang mê tín ..Không phải tin thần phật giáo
    4 : Tinh thần phật giáo đúng nghĩa : là đến chùa , đền phải tuân theo nội quy của chùa , đền .. Vì đây là nơi thanh tịnh , không nên đem ý nghĩ , hành động bất tịnh mang vào .. Gặp nhau đơn giảng là chấp tay và niệm phật , trao nhau câu chúc năm mới ..tâm chúng ta phải thanh tịnh , chỉ nghĩ về điều thiện , nói năng nho nhã từ tốn ..Hái lộc không nên ngắt cây , ngắt lá đem về vì đó là nơi cư trú của các huơng linh đang tu tập , vì không thấy nên ta không biết ... Trái cây và hoa ở chùa cũng không nên tùy tiện muốn lấy thì lấy , phải có sự đồng ý của quản lý nơi chùa , đền người quản lí nơi đó , trụ trì , ni , sư phát lộc thì ta cò thể nhận ...đó là hái lộc , nhận được những câu chúc đ1o cũng gọi là hái lộc .. lấy mà không nói được xem như trộm , trộm thì phải trả , không trả thì thiếu nợ ...Tuy chùa không bắt buộc người hành hương phải trao trả bất kỳ thứ gì ,, nhưng chúng ta là người có hiểu biết , ta không nên để mình mắc nợ , nên hãy tùy duyên , hoan hỹ mà dâng lên phật , cúng dường tam bảo , chùa nào cũng có Thùng Phước điền , đó là nơi bạn phải bỏ tiền vào .. số tiền không cần phải quá nhiều ..tùy duyên .. bao nhiêu cũng được cả .
    5 : không nên xã rác , nói chuyện lớn tiếng , gây ra tiếng hồn , gây mất trật tự nơi thanh tịnh ..đi nhẹ nhàng , nói không lớn tiếng , không nói chuyện thị phi ,không tranh cãi , chen lấn xô đẩy ...vì nhớ thế ra về bạn chỉ sanh thêm phiền não , chứ không mang cái tốt đẹp đem về ( Phiền não = túi rác , Thanh tịnh tốt đẹp = Lộc ).. Bạn có muốn đem túi rác về không ..
    6: Phật bồ tát không đồi hỏi chúng ta phải cúng dường ngài , những việc thiện hằng ngày ta làm , có lợi cho xã hội , có lợi cho mọi người xung quanh , hiếu thuận cha mẹ , kính trộng thầy cô vv.vv đó là cúng dường chư phật , bồ tát ..
    7 : lạy 1 vị phật là lạy tất cả phật , ( lại bồ tát cũng như thế ) , tương tự như thế thấp nhang , và niệm phật .....
    Phật đại diện cho tánh đức
    Bồ tát Quán thế âm đại diện tâm từ bi
    Bồ tát Văn thù sư lợi đại diện cho trí tuệ
    Bồ tát Phổ hiền đại diện cho đức hạnh
    Bồ tát Địa tạng đại diện cho hiếu thuận

    Nếu tu học căn bản , ta học hiếu thuận trước , sau đó học từ bi , sau đó học trí tuệ , cuối cùng là đức hạnh ..... thành tựu tất cả ta sẽ thành Phật ...

    8 : thấy sự lợi ích đó ta sẽ biết tại sao ta lại thờ phật và lạy phật .. Hình , tượng phật , bồ tát giúp chúng ta khai mở tâm tánh của. ta . Muốn Khai tâm ta dựa vào căn bản . câu số 7 làn căn bản

    A Di đà phật .. nếu ai đọc xong và hiểu ...Xin Hãy tùy duyên .. chép Phần này qua những trang web khác , không nhất thiết phải chép tên người viết vv.vv bạn hiểu bạn có công đức , bạn hiểu thì người khác cũng hiểu ... Phá trừ mê tín , ta sẽ sớm giác ngộ .. Sẽ không còn những bất cập nơi cảnh chùa nơi linh thiên nữa .. Xin cám ơn những ai đã đọc các bài của mình đăng ... A Di đà Phật ..
    Last edited by tamtinh88; 23-02-2013 at 01:43 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Lịch sử Chư Phật địa cầu - Chánh Giác Tông (Buddhavamsa)
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 08-11-2017, 06:29 AM
  3. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  4. Trả lời: 223
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 10:29 PM
  5. Kinh Danh Hiệu Nghìn Phật Tương Lai Kiếp Tinh Tú
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-04-2012, 11:55 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •