Hôm qua đi chùa, ngay cổng chùa gặp một người mà ứa nước mắt. Người đó cũng tầm 45 - 50 tuổi rồi mà cứ khóc lóc nói là con chỉ được vài tháng, mẹ con bỏ con ở Từ Dũ, người ta đem con cho heo ăn, con đau lắm, con hận lắm, rồi vỗ vào ngực mình. Rồi đi quậy phá mấy quán ven đường, mang đồ trong giỏ xách cho hết người này người kia, cho hết chẳng để lại gì, ai không nhận thì quăng đồ văng tứ tung. Mình đến gần khuyên bảo nói về nhà nghỉ đi đừng đi lang thang nữa, hỏi mấy người thì biết là nhà gần đó nhưng chẳng về nhà, cứ đi lang thang vậy. Mình cho ít tiền cũng biết mở túi ra nhưng lại quăng đi, nhặt đồ đạc cho, dìu vào vỉa hè thì xá mình lia lịa : "con nghe thầy, con về nhà, con nghe lời thầy..." nghe mà cầm lòng không được, thân xác thì là của một người lớn tuổi nhưng cách xử sự thì như một đứa trẻ. Sự chiêu cảm có lẽ đã lấn át lý trí mà làm cho người ta trở nên như vậy, nghiệp lực quá mạnh, mình cũng chẳng giúp được gì. Mỗi khi ra đường thấy người ăn xin, tật nguyền cứ nghĩ nếu là người thân của mình thì sao? Đau lòng lắm....!!!cũng chỉ giúp được người ta phần nào chứ sức lực mình cũng có hạn. Có lẽ dạo này mình dễ xúc động hơn hay vì lý do nào khác...
"....Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham, sân, si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhất thiết tội căn giai sám hối..."
Lại nữa, đi vào chùa còn thấy một cảnh tượng đau lòng hơn. Thân thể thì lành lặn có bị điên khùng gì đâu. Cả đám người mặc đồ Phật tử cũng có, đồ thường cũng có bu lại dưới gốc cây Sa la lấy nón, áo hứng lên trên không...chẳng biết đứng đó hứng cái gì...đau xót thay...Người dẫn dắt người khác vào mê tín và tà kiến thì quả báo thật ghê rợn.
Vào trong tí nữa, thấy người ta xá lạy hai vị hộ pháp lòng thật hoan hỷ nhưng lập tức thấy choáng váng khi thấy họ tiến lại gần hai vị, tay vuốt lên tôn tượng, rồi lại bôi lên người, bôi khắp người xong lại vuốt lên tôn tượng...đau xót thay...
Chẳng lẽ dạo này mình thay đổi, nhiều chuyện quá hay sao...để ý đến người khác nhiều quá chăng? thôi thì ai tu ít thì kiếp sau tu thêm rồi dần dần giải thoát, tùy duyên vậy...mình cũng thế mà, tu tập đã được gì đâu...
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks