kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Bói Toán. Đoán mò hay Bùa ngãi giúp đở?

  1. #1

    Mặc định Bói Toán. Đoán mò hay Bùa ngãi giúp đở?

    VLDH có người vợ . Bà ta cứ cuối tuần sách bị đi shopping đã xong rồi lại ghé sang nhà bà thầy bói đưa bà ta $20 để bói chuyện trên trời dưới đất rồi về nhà lo lắng nằm ngủ không yên.

    VLDH khuyên vợ hoài, nói là bà ta chỉ là kẽ rảnh rổi nói bậy nói bạ kiếm sống qua ngày đừng có tới đó nữa. Khuyên mãi không được nên VLDH muốn chứng minh với bã là bà thầy bói chỉ nói tầm phào nên tuần rồi đem theo cái máy thâu âm nhỏ bỏ túi tới nhà bà thầy bói kêu bả nói đi.

    Không biết bà xã có thông đồng với mụ thầy bói này không mà sao nói cái gì cũng trúng. Chán không? Về nhà cằn nhằn vợ thì bả nói chuyện riêng tư hồi xưa của anh em đi nói với bà thầy bói làm gì. Giờ thì tới phiên VLDH khó ngủ . Đoán mò mà đoán hay vậy thì VLDH cũng muốn xin làm đệ tử . Còn phép thuật thì phép thuật gì mà ghê gớm biết được quá khứ người chỉ qua nhìn mặt, xem tay ?

    Nhưng ở đây cái đáng nói là VLDH không muốn vợ mình đem tiền tới thăm bà này nữa. Mấy sư huynh, sư tỉ có kế sách gì giúp đệ với. Giờ thì bả rủ thêm mấy chị em nữa đi tới mỗi tuần. Bọn đành ông tụi đệ làm ra tiền đâu phải để cho mấy nàng xem bói.

  2. #2

    Mặc định

    he..he..châm ngôn có câu "bói ra ma quét nhà ra rác" "thầy bói nói láo ăn tiền "nhưng người ta nói đúng thì you có mất tiền cũng không tiếc mà.....
    Nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày...
    Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay

  3. #3

    Mặc định

    vậy bạn hảy tới bà thầy bói đó với vẻ mặt côn đồ và nói " bà bói cho tui xem coi bói xong tui có trả tiền cho bà không " coi bả nói sao nếu biết bói thì hỏi chuyên quá khứ làm gì ^^
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vanlydochanh Xem Bài Gởi
    VLDH có người vợ . Bà ta cứ cuối tuần sách bị đi shopping đã xong rồi lại ghé sang nhà bà thầy bói đưa bà ta $20 để bói chuyện trên trời dưới đất rồi về nhà lo lắng nằm ngủ không yên.

    VLDH khuyên vợ hoài, nói là bà ta chỉ là kẽ rảnh rổi nói bậy nói bạ kiếm sống qua ngày đừng có tới đó nữa. Khuyên mãi không được nên VLDH muốn chứng minh với bã là bà thầy bói chỉ nói tầm phào nên tuần rồi đem theo cái máy thâu âm nhỏ bỏ túi tới nhà bà thầy bói kêu bả nói đi.

    Không biết bà xã có thông đồng với mụ thầy bói này không mà sao nói cái gì cũng trúng. Chán không? Về nhà cằn nhằn vợ thì bả nói chuyện riêng tư hồi xưa của anh em đi nói với bà thầy bói làm gì. Giờ thì tới phiên VLDH khó ngủ . Đoán mò mà đoán hay vậy thì VLDH cũng muốn xin làm đệ tử . Còn phép thuật thì phép thuật gì mà ghê gớm biết được quá khứ người chỉ qua nhìn mặt, xem tay ?

    Nhưng ở đây cái đáng nói là VLDH không muốn vợ mình đem tiền tới thăm bà này nữa. Mấy sư huynh, sư tỉ có kế sách gì giúp đệ với. Giờ thì bả rủ thêm mấy chị em nữa đi tới mỗi tuần. Bọn đành ông tụi đệ làm ra tiền đâu phải để cho mấy nàng xem bói.
    Trời ơi ,mới đây có vợ rồi.Mau quá.LÃO thấy nick bạn bây giờ không fù hợp với bạn nữa,Fải đổi là VLSH mớ đúng

    Bọn đàn ông tụi đệ làm ra tiền đâu fải để cho mấy nàng xem bói .Hình như câu nầy không tốt mấy .GIA CANG thế nào cũng ĐỖ VỠ:yb663::yb663::yb663:

  5. #5

    Mặc định

    Chỉ vì 20 ĐÔ LA chưa tới một giờ LƯƠNG
    Đem vợ mình ra để BÊU XẤU

    Thật là QUÁ ĐÁNG

    Không còn la ĐÀN ÔNG ĐẠI TRƯỢNG PHU nửa trong lòng người VỢ

  6. #6

    Mặc định

    chắc tại chú này khi xưa cũng bay bướm nên sợ bà thầy bói ấy bói ra đó mà
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  7. #7

    Mặc định

    :) đi coi bói mà là chuyện xấu. Nói vợ đi coi bói không phải bêu xấu cũng giống như nói bả mua cái áo màu tím mình không thích. không có gì xấu. Chỉ là mình hông thích. Nói thật mà nghe vợ mình chưa bao giờ nghỉ mình là đại trượng phu từ lúc quen hồi 7 năm trước cho tới khi cưới nhau. Bã luôn nghỉ mình là đứa cà chớn. Mình biết vì hồi mới quen nhau trong trường học bả nói mình " đồ cà chớn " . Hôm qua bả cũng vẩn nói " đồ cà chớn". Mình cũng nghỉ mình không phải là trượng phu, trượng cao gì hết.

    20 đô la không tới một giờ làm hả ? Bạn nói chơi hay nói giởn vậy. Mình bỏ 4 năm tiểu học, 4 năm trung học, thêm 4 năm đại học tổng cộng 12 năm giờ ra đi làm chưa tới mức lương đó nữa. Ừa, cứ để xem tới phiên vợ bạn bỏ $20 mổi tuần vô việc bói toán thì bạn sẽ hiểu chớ giờ nói chuyện với bạn mình có cảm tưởng là đang nói chuyện với đàn bà. 20 đô la không tới một giờ lương... wí trời . xỉụ
    Last edited by vanlydochanh; 06-05-2008 at 05:40 AM.

  8. #8

    Mặc định

    đồng ý với ý kiến của huynh!
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ông nội thầy bùa Xem Bài Gởi
    Chỉ vì 20 ĐÔ LA chưa tới một giờ LƯƠNG
    Đem vợ mình ra để BÊU XẤU

    Thật là QUÁ ĐÁNG

    Không còn la ĐÀN ÔNG ĐẠI TRƯỢNG PHU nửa trong lòng người VỢ
    1 tuần mất 100 usd vào 1 chuyện có ích tôi củng chịu mất dù 1tháng mất 1 usd vào 1 chuyện không đâu tôi cũng tiếc như thường đừng nói20 usd không là gì nhá còn bà bói đó gọi là moi móc nhà người ta là thế , nước lấy dân làm gốc nhà lấy hòa làm chính đừng nói đại trượng hpu như thế này như thế kia , tui thấy chẳng có gì lbe6u xấu cả có lẻ vì bạn giàu wa' nên ko để ý tiền mình làm ra sẻ đi về đâu đúng ko
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  10. #10

    Mặc định

    buồn thật thấy người ta dùng 20usd cho vào túi thầy bói còn bảo là đừng có tiếc
    trong khi người nghè ở Vn một ngày kiếm ko dc 2 usd....
    vì vậy người ta nói rằng nơi này trên trái đất người ta chạy bộ để giảm cân, còn nơi kia, người ta chạy để tìm miếng ăn.... hix... chỉ xúc động vậy thôi, mong các huynh góp ý thì góp nhẹ nhàng hay giơ cao đánh khẽ thôi ạh
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  11. #11

    Mặc định

    bạn nói hay lắm!
    mạn phép khá khen cho một ý nghĩ nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm....
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH !

  12. #12

    Mặc định

    Chỉ có 20$ sao bạn xem nó quá lớn hơn DANH DỰ vợ bạn Đến khi mất vợ .Mới biết tại sao

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vanlydochanh Xem Bài Gởi
    :) đi coi bói mà là chuyện xấu. Nói vợ đi coi bói không phải bêu xấu cũng giống như nói bả mua cái áo màu tím mình không thích. không có gì xấu. Chỉ là mình hông thích. Nói thật mà nghe vợ mình chưa bao giờ nghỉ mình là đại trượng phu từ lúc quen hồi 7 năm trước cho tới khi cưới nhau. Bã luôn nghỉ mình là đứa cà chớn. Mình biết vì hồi mới quen nhau trong trường học bả nói mình " đồ cà chớn " . Hôm qua bả cũng vẩn nói " đồ cà chớn". Mình cũng nghỉ mình không phải là trượng phu, trượng cao gì hết.

    20 đô la không tới một giờ làm hả ? Bạn nói chơi hay nói giởn vậy. Mình bỏ 4 năm tiểu học, 4 năm trung học, thêm 4 năm đại học tổng cộng 12 năm giờ ra đi làm chưa tới mức lương đó nữa. Ừa, cứ để xem tới phiên vợ bạn bỏ $20 mổi tuần vô việc bói toán thì bạn sẽ hiểu chớ giờ nói chuyện với bạn mình có cảm tưởng là đang nói chuyện với đàn bà. 20 đô la không tới một giờ lương... wí trời . xỉụ
    đọc cũng vui vui .50k một năm ,1 giờ bao nhiêu hở bạn-cũng tạm cho vợ mình sống sung sướng.Tiếc rằng LÃO còn độc thân .

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    buồn thật thấy người ta dùng 20usd cho vào túi thầy bói còn bảo là đừng có tiếc
    trong khi người nghè ở Vn một ngày kiếm ko dc 2 usd....
    vì vậy người ta nói rằng nơi này trên trái đất người ta chạy bộ để giảm cân, còn nơi kia, người ta chạy để tìm miếng ăn.... hix... chỉ xúc động vậy thôi, mong các huynh góp ý thì góp nhẹ nhàng hay giơ cao đánh khẽ thôi ạh
    bạn nói như vậy không sợ vào tù sao .thế giới cộng sản không phân biệt giai cấp. không có giàu nghèo .THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG Ai cũng như ai .Bạn nỗ lên như vậy .tức nhiên CỘNG SẢN VIỆT NAM ba sạo.Chờ mang còng số 8 đi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •