Chuyện là như vầy: sáng 14/2/2013, tôi đang rải thóc cho đám bồ câu hoang ăn thì đột nhiên có một cặp gà cồ (2 con, 1 trống, 1 mái) chạy vào ăn thóc và vào luôn nhà tôi, cha tôi thấy vậy nên nuôi chúng luôn. Xin hỏi có gì đặc biệt không?
Chuyện là như vầy: sáng 14/2/2013, tôi đang rải thóc cho đám bồ câu hoang ăn thì đột nhiên có một cặp gà cồ (2 con, 1 trống, 1 mái) chạy vào ăn thóc và vào luôn nhà tôi, cha tôi thấy vậy nên nuôi chúng luôn. Xin hỏi có gì đặc biệt không?
Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.
1 tháng rồi bạn đã thấy có gì đặc biệt chưa. mình nghĩ những thứ như thế k nên quan tâm nhiều :)
Cảm ơn 2 bạn. Bây giờ cặp gà đã có người lại nhận rồi.
Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks