Ông thầy sai đám đệ tử treo cổ những người mà ông ta cho là có tội,ông ta chỉ dạy những học trò của ông cách treo cổ và nhốt linh hồn những người đó vào trong một chiếc hộp,phía trên là tấm vải màu vàng có ghi chử.
Một cô gái tuổi còn nhỏ lắm khoảng 20 tới chổ ông ,trước khi cô gái đến biết chắc mình sẽ bị treo cổ,nhưng cô vẫn ung dung ,ông thấy làm lạ!Những người kia trước khi chết rất hoảng sợ còn cô gái vẫn ung dung.
Những đứa học trò của ông đã treo cổ cô ta,nhưng kì lạ là vòng không siết cổ cô ta.Ông thầy bắt những đứa tín đồ của ông ,phải treo cổ và siết thật mạnh cho cô gái ấy chết.Những tín đồ run rẫy khi thấy việc kì lạ.nhưng vì sợ ông ta nên phải làm theo lời.Sau khi cô gái hoàn toàn tắt thở,tiếng nói ở đâu cứ vang ra nơi đó,ông dừng lại đi ,nếu ông cứ như thế này ,ông sẽ bị đọa làm kiếp súc vật một triệu kiếp và còn hơn thế nữa,ông sẽ chết vì bị người ta giết để ăn thịt
Ông thầy hoàn toàn không tin,và các tín đồ bắt đầu sợ sệt.Trong tiếng gió có hai người cầm hai cái mỏ đánh vào đầu ông ta ,bảo rằng ông hãy tỉnh lại đi đừng gieo thêm ác đạo nữa.lúc này dường như trong tâm ông thầy chùn lại....Trong chiếc hộp bỗng lắc lư,những oan hồn trong đó la hét kêu gào ,giận dữ.....
TIếng niệm phật của cô gái bắt đầu vang lên,cái khăn màu vàng có tên của những hồn ma bị nhốt từ từ nhấc bỗng khỏi chiếc hộp,và bay đi một cách nhẹ nhàng.Không còn tiếng la hét nữa ,không gian nơi đó an lành ,những tiếng gió lướt nhẹ
Hôm nay là ngày mùng ba,có hai con gà chuẩn bị cắt cổ làm thịt,nhưng có một con được tha vì lòng từ bi của một cô gái.
KIẾP THỨ bao nhiêu một triệu hay một ngàn????
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks