Hôm qua người yêu của con về nhà mở cửa ra thì thấy có ai đó đã nhét vào nhà 1 gói giấy. Anh mới cầm lên mở ra thì trong đó có 1 tờ giấy ghi ngoằn nghoèo gì đó anh không đọc được và có một ít bột màu trắng nữa. Xong rồi anh vò lại vứt trước cửa nhà. Hôm nay anh mới kể con nghe và con đã lấy chổi quét ra đường. Theo con thấy là 1 tờ giấy màu cam, anh vò lại rồi con cũng sợ không dám mở ra xem. Con không được xem nên con cũng không biết mặt mũi nó ra sao. Con có đọc một số bài viết về bùa ngãi, thư ếm nhưng không biết nó chính xác là loại nào hay có phải bùa chú gì không. Anh nói anh sợ về nhà vì cứ có cảm giác lo lắng, bất an...
Xin các thầy tư vấn giúp con!..