Câu chuyện là như thế này :
Hôm đấy là buồi trưa cách đây vài tuần , như thường lệ em ngồi nghe nhạc chát chít rồi đến 1h ngủ trưa , trong giấc mơ em mơ thấy mình như có phép lạ , em giơ tay ra thì chiếc ghế trong phòng tự dưng bay lại phía giường :-ss , em sợ quá giật mình tỉnh giấc , nhưng trong tâm trạng lao đao lảo đảo như người say rượu rồi đến phòng vs rửa mặt cho tỉnh , :( , hjx kể đến đây thì rởn hết cả gáy , lúc rửa mặt thì em nhìn thấy trong gương 1 quang cảnh khác không giống quang cảnh phản chiếu trong phòng vệ sinh mà là cảnh ở 1 vùng quê nào đó , lạ lắm . hjx , rồi lại giật mình , :-ss hóa ra là từ nãy h em mơ tưởng mình đã tỉnh mà thực ra là em vẫn đang trong giấc mơ , em biết là mình đang mơ nhưng muốn tỉnh không tỉnh được , giống trường hợp bị bóng đè . Giấc mơ cứ nối tiếp giấc mơ . Khoảng 1 lúc sau thì em tỉnh giấc , mồ hôi mồ kê đầm đìa , nhưng thực sự kì lạ là chiếc ghế trong giấc mơ cũng đang nằm sát giường , như kiểu giấc mơ đó là hiện thực vậy . Kể từ đó cứ mỗi đêm em lại bị mất ngủ , nếu ngủ được thì ngủ cũng không đủ giấc ngủ 1 lúc lại tỉnh , nhưng khi đến trước ban thờ ngủ thì lại rất ngon và sâu giấc . :(
Xin mọi người giải thích cho em với , Phải chăng em bị ma theo , hoặc có 1 phép lạ gì đó mà mình k lý giải được
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks