Con đã tìm hiểu các lời dạy của chư vị tổ sư Tịnh Độ,các ngài như Tuyên Hóa,Ấn Quang đều bảo là Tà Dâm là tội ác nhất..
Những người hủy hoại thân thể bằng thủ dâm - dầu không làm hạnh tà dâm với kẻ khác - họ vẫn phải đọa đại địa ngục. Sau khi ra khỏi địa ngục, họ có thể đầu thai thành chim én hay quạ. Nếu sanh làm người, họ trở thành đĩ điếm.."..Rồi vì thủ dâm là làm hư hoại thân thể,bại hoại luân lý đạo đức nên cấm không được thủ dâm,không thì sẽ không được vãng sanh về thế giới Tây Phương..
Con năm nay 18 tuổi,đã làm hành vi đó từ lúc mới học lớp 8-9..Nay con biết sợ hãi và nhục nhã cho hành vi này,nên cố tâm từ bỏ..Liệu con phải làm sao để từ rày về sau không còn làm những hành vi đó nữa..Con thấy rất khó khăn,con đã thử nhưng chỉ được 1 tuần là không thể được nữa..Con cảm thấy nếu trong tình trạng không "giải phóng" được thì thân thể bức bách,đầu óc cứ lan man mơ tưởng,có khi trong mơ còn thấy những cảnh ấy hiện rõ trước mặt..Vậy con phải làm sao để từ nay về sau cho đến cuối cuộc đời có thể chấm dứt được hành vi nay ... Xin cúi lạy các đồng hữu cho con kinh nghiệm và lời khuyên