
Nguyên văn bởi
nguoivosu92
theo minh đc biết thì tục lệ đốt vàng mã xuất phát từ trung hoa, trước khi đạo Phật truyền đến Trung Hoa thì tục này đã có rồi. người TH quan niệm chết k phải là hết, vì vậy bên cạnh việc lo cho người sống họ còn quan tâm đến hậu sự của mình và người thân nữa.Tuy chúng ta tự hào k bị đồng hóa sau 1000 năm đô hộ của giặc phương Bắc, nhưng một số phong tục tập quán của họ vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân và tục đốt vàng mã là một trong những số đó, một tàn dư của ngoại xâm hầu như chưa bao giờ lụi tàn và hình như ngày càng phát triển theo time nữa. xem phim cổ trang TH ta thấy vàng mã cỗ xưa chỉ là những tờ giấy trắng hoặc vàng đc cắt hình tròn có cái lỗ ở giữa như hình đồng xu, time trôi wa...time trôi wa.....đến ngày nay vàng mã đã khoắc lên mình những hình thức vô cùng phong phú và đa dạng, tiền đô, ero, vàng thỏi, và cả những tờ tiền của nước ta nữa.....quay lại vấn đề, có thể trong quá trình truyền đạo qua TH, các vị thầy vì muốn cho việc hoằng dương chánh pháp k bị trở ngại nên đã mắt nhấm, mắt mở để đệ tử tại gia của mình đốt vàng mã cho thân nhân đã qua đời, mà danh từ chuyên môn Phật giáo gọi là "tùy thuận chúng sanh" hay "phương tiện". theo suy nghĩ của mình, đốt hay k đốt cũng đc, nhưng qua việc làm ấy cần suy nghĩ cho nó chánh tín tí, k đốt thì rõ ràng bạn đang làm theo lời Phật dạy, là một Phật tử có hiểu biết về đạo pháp dám nghĩ dám làm, k sợ mọi người thị phi mình là người con, người cháu k co hiếu thuận vì làm con cháu mà còn keo kiệt k chuyển tiền xuống dưới cho ông bà tổ tiên xài...hihi....việc vượt qua định kiến xã hội k hề dễ đâu nha! nếu bạn đốt vàng mã cho người thân thì sao? đừng quan tâm những vàng mã đó có đến tay ông bà, người thân mình đã mất hay k? Mà hãy quan sát vàng mã cháy để nghiệm ra sự vô thường trong cuộc sống,lúc những tờ vàng mã đầy màu sắc chỉ còn lại là một đống tro tàn sám xịt khi đi qua ngon lửa vô thường, tàn tro của vàng mã bay đi trong gió và tan biến lúc nào k hay, sự mong manh của sự sống cũng thế, bay đi khắp nơi và đột nhiên biến mất trong gió cuộc đời....vàng mã sau khi đốt chỉ còn lại là tro tàn, thân thể con người cũng thế! thử hỏi chúng ta còn lại đc những gì sao một buổi hỏa tán? cũng chỉ là tro tàn....nhưng đừng xem thường những tro tàn đó, sau một time tro tàn sẽ thành đất, đất sẽ nuôi sống cây cỏ, muôn loài. mấy dòng cảm nghĩ, xin đừng chê bai
Bookmarks