Mẹ mình kể lúc đó khoảng 2h khuya rồi. Trời mưa rất to,vừa mới thiu thiu ngủ. Mẹ bỗng nghe tiếng chặt , bào xả phía trước nhà dì 5 mình. Mẹ mình đi ra xem và định khuyên dì5 mình vào ngủ mai 4h hãy làm. Nhưng vừa ra tới phòng khách nhìn qua cửa sổ thì không thấy ai , mà tiếng bào xả cũng chẳng còn nghe. Và cứ thế vừa nằm xuống giường mẹ mình lại nghe nhưng không dám ra xem nữa. Rồi sáng mẹ đem chuyện kể cho dì5 mình nghe. Dì5 nói: chắc là chồng của con phương quá. Nhắc mình mới nhớ, chồng chị phương chết gần 1 tuần do bệnh tiểu đường. Nhà chỉ cách nhà mình 1,2 căn nhà. Chị phương cũng khuya nào khoảng 3h sáng là chồng chỉ về đứng bên cửa sổ, kêu chị dậy làm bánh để bán. Có lần, chỉ còn thấy chồng chỉ về đi trong nhà mà không có chân. Nghe chỉ kể mình sợ tái xanh mặt.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks