Mình nghe một người bạn kể rằng. Mẹ của nó mang bầu nhưng không ngờ em của nó đã chết trong bụng. Thế rồi, vào những ngày trăng rằm thì em nó nhập hồn mẹ nó và kêu cúng sữa ,cơm. Vào những ngày thường nó buồn hay không cúng sữa nó thì nó nhập xin sữa. Bạn mình còn kể. Hôm đó, nhà nó ăn cơm hơi khuya. Ba nó với một đứa em gái nữa ăn cơm xong rồi lên nhà trên . Còn nó với mẹ nó đang ăn cơm thì đứa em nó lại về nhập hồn mẹ nó rồi nói với nó: Chị 2 ơi múc em 1 ly nước. Chị nó múc cho nó rồi đi lên nhà trên thì nó nói: Đứng lại. Đợi em ăn cơm xong rồi lên. Cả nhà nó ai cũng biết nên cũng không sợ nghĩ lâu lâu nó buồn nó lên đây nên cho nó chơi chút xíu . Khi nào chán thì nó nói. Rồi ba nó lấy ít rượu thoa lên ngươi thì nó xuất hồn ra. Nghe nó kể mình sợ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks