Thân chào các huynh đệ trên TGVH, huynh đệ nào biết cho mình hỏi một chút, cách nay cũng khoảng vài năm, mình tụng chú Đại Bi trước bàn thờ Phật ở nhà, trong khi tụng chú, có thỉnh chuông, mình hay bị giật mình kinh sợ. Có một lần mình đang tụng chú thì bà chị minh đi chơi về thảy cho mình chùm chìa khóa (chắc là do vô tình) chùm chìa khòa rớt gần mình, tuy không mạnh lắm, nhưng mình đang tụng chú bỗng giật mình kinh sợ, như có việc gì ghê gớm lắm, có thể nói thần hồn át thần tính, thời gian gần đây mẹ mình tụng chú Đại Bi cũng hay bị giật mình, dù là chỉ có người đi thoáng qua, xin hỏi điều trên là như thế nào, huynh đệ nào biết xin chỉ giáo.
Còn một điều nữa là có một lần mình tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và có thỉnh chuông, trong khi đang tụng, mình cảm thấy như có bước chân của ai đó, rất to lớn đi đến gần mình, mình cảm thấy sợ nên không dám tụng nữa, như vậy là thế nào, huynh đệ nào biết có thể giải thích được không? Xin cảm ơn