Em kể cho các mẹ nghe một chuyện thế này
Một hôm đẹp trời, em có hứng đi xem bói
Em search trên mạng thì thấy ở phố chùa Láng có ông Hiển xem tử vi, giá cũng phải chăng 50K 1 lần xem
Thế là em đi xem một mình ai ngờ chuyện nó xảy ra thế này
Thằng cha đó vừa già, vừa dê lúc xem cho em, nó dám kiss vào má em mà bình thường em hơi bị ngoan nhưng chẳng lẽ em lai chửi bậy trên cái diễn đàn này
Em viết để các mẹ cảnh giác không nên đi xem bói ở chỗ thằng già này
Lúc nó kiss vào má em rồi nó ra hút điếu cầy thử hỏi một thân một mình em ở đấy nhỡ nó phang điếu cầy vào đầu em rồi nó làm gì em thì sao...nên em cố nhịn không tát cho nó vỡ mặt rụng hết cả răng, em chỉ biết chạy về vì xe pháo em ở đấy
Nó còn bảo em là "đừng nghĩ nó mất dạy" vì đã thơm vào mặt em vì nhìn em cũng xinh, vì nó nhìn thấy hoàn cảnh của em trên lá số...xong nó hỏi em là trong tuần ngày nào em rỗi,,,thằng này vừa già vừa bẩn vừa hôi hám, đến bây giờ về em rửa mắt xà phòng mấy chục lần mà không hết ghê
Lúc về lại có chuyện thế này chứ, nó bảo lần đầu tiên nó xem thì lấy 150K, những lần sau 100K,,,chứ có phải 50 nghìn đâu, nhà nó ở trên gác tầng một là quán cà phê DoVa các mẹ đi trên đường Chùa Láng đến Học viện ngoại giao thì rẽ vào cái hồ đi đến cuối con đường sẽ thấy quán cà phê đó ngay bên phải tên là DoVa, ,mịa thầy bói xem tùy tâm mới linh chứ cái loại thầy bói chó má vô lương tâm như thế bảo sao nhà nó nghèo xác xơ các mẹ ạ........................đến bây giờ vẫn ức
Các mẹ ạ, đây là điện thoại của thằng già dê bẩn thỉu đấy: 0912315815
Bản thân em mê tín nên đi xem bói nhiều nhưng sau vụ này em cạch đến già trừ khi đi 2 mình chứ không bao giờ đi xem bói một mình nữa
Bookmarks