em cũng vừa mới mơ thôi mà tại sao ko thấy nhớ rõ lắm , em kể ko đc rành mạch mong các bác thông cảm.
Em mơ là 2 đứa bạn của em bị chết và 2 đứa đó có gặp hồn của 2 đứa chết đó , em cũng thấy nhưng như kiểu em là cái camera ý, sau đó em cầu cho bọn nó lên thì lại không gặp , sau đó bọn con gái lớp em nhắn tin và gọi đc thì thấy dt của 1 trong 2 đứa trả lờ , sau đó em và 1 thằng nữa cùng với mấy đứa bạn gái đó đi xuống 1 con thuyền , lúc lên thuyền nó chạy nhanh dã man , kiểu như trong mấy cái phim phù thủy ý , mà trước mặt đẹp miên man giống như 7 sắc cầu vòng.lúc lên đất ( ra khỏi thuyển) thì em phát hiện mất đôi dép thế là em sang chỗ ba mẹ em làm để xin tiền mua đôi khác , lúc tới thì thấy người rất đông , và có 1 cái mộ bị đào lên , xác người vẫn nằm y nguyên trên mộ , nhưng kiểu như ngồi nghỉ tựa lưng vào cái hầm để chôn ( em nghỉ chắc họ khai quật để làm gì đó thì gặp mấy người nữa đang thắp hương và khóc mà em không có quen ai trong số mấy người này.Đi 1 đoạn nữa thì em gặp mấy đứa bạn cấp 2 lâu lắm rồi chưa gặp , vậy là tỉnh , với lại chính cái chỗ đó là bố mẹ em làm ăn ở đó. em chưa mơ kiểu như này bao giờ cả , mong các bác có thể coi giúp em , vì đặc biệt em nhớ rõ đó là cái thuyền nó chạy rất nhanh mà 2 bên đường như đang lên thiên đường ý hihihi.
Bookmarks