Học Trò Làm Bậy Thầy Mắc Tội Lây?
Có Phải Học Trò Làm Bậy Thầy Mắc Tội Lây Chăng?
Trong Kinh Đức Phật dạy có 2 trường hợp như sau:
1- Thầy Dạy Học Trò mà chẳng chỉ dạy cặn kẽ để học trò hiểu đúng thì là lỗi của Thầy.
2-Thầy Dạy Học Trò nếu đã chỉ dạy cặn kẻ mà học trò chẳng chịu nghe theo lời dạy thì đó là lỗi Học Trò.
Trong Mật Tông Tây Tạng dạy nếu một vị Kim Cang Đạo Sư truyền dạy Pháp Quán Đảnh cho chúng đệ tử mà đã chỉ dạy rõ ràng rồi nếu để tử không nghe theo lời dạy thì đó là lỗi của đệ tử.
Trong Mật Tông có dạy về sự liên hệ Thầy Trò đó là nếu học trò phát lời nguyện nhận vị Kim Cang Pháp Sư Làm Bổn Sư thì sự liên hệ này còn mãi cho đến khi người học trò Thành Phật.
Nếu như học trò vì có phạm lỗi mà bị đọa lạc thì vị Kim Cang Pháp Sư cũng sẽ theo mải để độ.
Duy có một trường hợp duy nhất khiến sự liên hệ Thầy Trò bị dứt mất đó là Học Trò không những không chịu nghe theo lời dạy của Thầy mà còn sanh ác tâm hủy báng Thầy thì nghiệp ác này khiến Sự sự liên hệ Thầy Trò bị dứt mất.
Trong Kinh Mật Giáo Tối Thượng DU Già dạy rằng:
Hủy Báng Pháp Thanh Văn thì còn có thể dùng Pháp Bồ Tát Sám Hối, Hủy Báng Phật thì còn có Pháp Kim Cang Thừa Sám Hối, Hủy Báng Bổn Sư Kim Cang thì Không Có Pháp Sám Hối.
Hủy Báng Bổn Sư Kim Cang thì Không Có Pháp Sám Hối là tội cực nặng hơn hẳn cả tội 5 nghịch vô lượng lần và mắc quả báo chịu khổ trong địa ngục a tỳ rất lâu xa không thể nói hết.
Mật Điển Kalachakra (Kinh Tối Thượng Du Già Thời Luân) nói:
Mật Điển Guhyasamàja (Kinh Tối Thượng Du Già Bí Mật Tập Hội ) nói:Hãy đếm những sát na bạn giận thầy
Bạn tiêu hủy công đức xây dựng
Trong ngần ấy số kiếp;
Bạn sẽ trải qua những thống khổ địa ngục
Cũng bằng ngần ấy số kiếp.
Trong Kinh “Pháp Quán Đảnh Kim Cương Thủ.”Một hữu tình có thể đã phạm những tội lớn
Như năm tội ngũ nghịch đáng đọa vào Địa Ngục Vô gián
Nhưng vẫn có thể thành công trong Tối Thượng Thừa
Nhưng nếu ai hủy báng vị Thầy
Thì dù có tu cũng không được gì.
Bồ Tát Kim Cương Thủ hỏi:
Bạch Đức Thế Tôn! Quả Báo của nghiệp phỉ báng Bậc Thầy khi chín mùi sẽ là gì?
Đức thế tôn trả lời như sau:
Này Kim Cương Thủ! Ta sẽ không nói cho ngươi biết, vì sợ sẽ làm kinh hãi tất cả thế gian, với trời người vân vân. Nhưng này Này Kim Cương Thủ! Ta chỉ nói thế này:
Thiện nam tử lắng nghe
Ta nói những kể ấy
Sẽ ở đại địa ngục
Dành cho tội ngũ nghịch
Trong vô số đời kiếp
Bởi thế, chớ khinh thầy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks