Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 40

Ðề tài: Chuyện cô gái hoa mười giờ

  1. #1

    Mặc định Chuyện cô gái hoa mười giờ

    Sự tích Hoa Mười Giờ


    Truỵện kể rằng ở một đất nước nọ, quanh năm chỉ có mùa đông băng giá, người đời không hề biết tới sư tồn tại của một ngôi làng nhỏ bé, nơi tràn ngập ánh nắng và qui tụ tất cả các loại hoa đẹp trên đời. Đó cũng là nơi yên tĩnh nhất và thơ mộng nhất trên thế gian. Trưởng làng là một người đàn bà góa chồng, 1 mình nuôi dưỡng đứa con trai độc nhất. Thời gian cứ thế trôi đi, thằng bé năm nào còn nằm trong nôi nay đã to khoẻ và tuấn tú lạ thường. Kế thừa bản tính nhân hậu của mẹ, anh thường hay giúp đỡ dân làng trong những việc nặng nhọc nên rất được mọi người quí mến, nhà nào có con gái đến tuổi lấy chồng cũng ước ao con mình được lấy chàng trai đó về làm chồng.


    Rồi ngày đó cũng tới, trái tim của cậu bé bắt đầu biết rung động : phải chàng trai đã yêu. Trai tài gái sắc, người con gái có một vẻ đẹp thuần khiết khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Ban ngày 2 người nắm tay nhau tản bộ trên bờ biển hoặc dong duổi trên những ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, đi xuyên qua những bóng cây cổ thụ râm mát. Buổi trưa họ trải mình trên tấm nệm cỏ. Xế chiều họ cùng nhau nô đùa trên bãi cát trắng cho tới chiều tối. Cô gái mồ côi cha mẹ từ bé nên chỉ có người con trai là người thân duy nhất nên dành trọn tất cả tình cảm cho người yêu. Ngược lại cậu trai còn người mẹ già nên thường phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Cô gái lại phải chờ tới sáng hôm sau để được gặp chàng trai.

    Ngày này qua ngày khác, cứ đúng 10 giờ hai người hẹn nhau, tay trong tay vui đùa trước biển xanh. Tình yêu của họ tưởng chừng không gì có thể chia rẽ được. Nhưng một ngày nọ chàng trai không tới chỗ hẹn, cô gái đứng đợi, lâu rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người yêu.

    Thời gian trôi đi, cô đã chờ được 1 ngày, vẫn không thấy chàng trai đâu, ngay lúc đó, người con gái tưởng chừng như bầu trời muốn sụp đổ. Cô muốn òa khóc nhưng sợ rằng người yêu tới nơi thấy đôi mắt đỏ hoe của mình sẽ buồn và lo lắng nên cô nuốt những giọt nước mắt đó vào trong lòng.

    Thời gian lại trôi qua cô gái đã chờ được 1 tuần, cô muốn chạy đi tìm chàng trai nhưng sợ khi anh tới không thấy cô đâu rồi sẽ bỏ đi. Nghĩ vậy nên cô ghìm bước chân lại và tiếp tục chờ. Cho tới khi sức lực cạn kiệt cô gái quị xuống và trút hơi thở cuối cùng, trước khi chết cô không hề oán hận người con trai mà chỉ tự trách tình yêu của mình dành cho người con trai không đủ để tiếp sức cho cô ta tiếp tục chờ đợi và hy vọng.

    Sau này xác của cô gái được sóng mang ra giữa biển và chìm vào trong lòng của đại dương. Nơi người con gái ngã xuống mọc lên 1 loài hoa màu tím, cứ khi chuông đổ 10h là hoa lại nở rộ, từng cánh hoa một hứng lấy những hạt nắng của mặt trời để sưởi ấm cho những giọt nước mắt chất chứa trong lòng của người con gái. Người ta ví hoa 10 giờ chính là hiện thân của cô gái si tình đó, hoa nở tượng trưng cho lời hẹn ước năm nào của cô đối với chàng trai. Dù thời gian có trôi đi nhưng lời hứa của cô không hề phai tàn, cô vẫn tin vào 1 câu hẹn ước và vẫn tiếp tục đợi cho dù người con trai đó sẽ không bao giờ tới...

    KIENCANGHP



    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by KIENCANGHP; 23-04-2008 at 08:53 PM.
    心燈

  2. #2

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Sự tích Hoa Mười Giờ


    Truỵện kể rằng ở một đất nước nọ, quanh năm chỉ có mùa đông băng giá, người đời không hề biết tới sư tồn tại của một ngôi làng nhỏ bé, nơi tràn ngập ánh nắng và qui tụ tất cả các loại hoa đẹp trên đời. Đó cũng là nơi yên tĩnh nhất và thơ mộng nhất trên thế gian. Trưởng làng là một người đàn bà góa chồng, 1 mình nuôi dưỡng đứa con trai độc nhất. Thời gian cứ thế trôi đi, thằng bé năm nào còn nằm trong nôi nay đã to khoẻ và tuấn tú lạ thường. Kế thừa bản tính nhân hậu của mẹ, anh thường hay giúp đỡ dân làng trong những việc nặng nhọc nên rất được mọi người quí mến, nhà nào có con gái đến tuổi lấy chồng cũng ước ao con mình được lấy chàng trai đó về làm chồng.



    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Truyện này có phải là của Kiến sáng tác không vậy? :-) Dường như với Kiến thì cái gì cũng có ...sự tích cả. Hay thiệt đó nha!

    Tuy nhiên, với loài hoa mười giờ thì TV biết có một sự tích khác rất hay về hoa mười giờ. Bạn hãy kiếm bài hát ..."Chuyện Loài Cỏ Đêm", sẽ biết được câu chuyện ra sao đó!

    TV đặc biệt rất thích hoa mười giờ vì thuở nhỏ hàn vi, nên lẽ dĩ nhiên không dám mơ mộng đến những loài hoa cao sang, mỹ lệ...Ngoài ra cũng còn thích hoa vì sự dễ tính của nó. Không đòi hỏi chăm sóc nhiều vẫn cho hoa đều đặn. Dưới ánh nắng lung linh, hàng trăm hoa khoe sắc thắm cả một góc trời. Quả thật là khiến cho người ta phải ngây ngất trước nét đẹp mộc mạc, đơn sơ, nhưng không kém phần khả ái như vậy, phải không bạn?

    Do vậy, khi biết được đằng sau những đóa hoa nhỏ bé ấy, chứa đựng cả một thiên tình sử thì với người có tâm nhạy cảm như TV, tất nhiên sẽ càng yêu mến loài dạ thảo này.

    Khi là cỏ thì chúng mang lại cho ta một màu xanh mượt mà đến mát cả tâm hồn. Khi nở hoa thì chúng không chỉ góp phần tô điểm cho không gian sống, góp phần che đậy bớt những sự rách nát của cái nghèo, mà còn như khích lệ ta hãy luôn phấn đấu và tin yêu vào cuộc sống. Với một chút đất bình thường, một chút nước đơn sơ, cỏ kia còn tạo ra được những đóa hoa xinh xắn đến như vậy. Lẽ nào con người ta vốn được sinh ra là đã vượt trội hơn cả muôn loài, lại tối ngày chỉ biết than thân, trách phận cho được?...

    Từ đó mà trên cao thì có Tóc Tiên, dưới thấp thì loài Dạ Thảo, đã từ lâu như là những người bạn tri âm, tri kỷ của TV, khiến cho lòng mình luôn luôn chứa chan niềm hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp ở ngày mai, ở những lần Tóc Tiên và Mười Giờ nở...

    Và với nhiều cảm xúc như vậy thì lẽ đương nhiên TV cũng sẽ dành tình cảm không ít cho bài nhạc về hoa mười giờ này. Vì đối với riêng mình thì đó là một trong những bài hát về hoa mười giờ hay nhất. Có lẽ chỉ kém bài nhạc mà TV viết riêng cho Hoa Mười Giờ và Hoa Tóc Tiên chút ít mà thôi! :-)

    Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
    Lạp cự thành hôi lệ thủy can....




    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 23-04-2008 at 09:52 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Truyện này có phải là của Kiến sáng tác không vậy? :-) Dường như với Kiến thì cái gì cũng có ...sự tích cả. Hay thiệt đó nha!

    Tuy nhiên, với loài hoa mười giờ thì TV biết có một sự tích khác rất hay về hoa mười giờ. Bạn hãy kiếm bài hát ..."Chuyện Loài Cỏ Đêm", sẽ biết được câu chuyện ra sao đó!

    TV đặc biệt rất thích hoa mười giờ vì thuở nhỏ hàn vi, nên lẽ dĩ nhiên không dám mơ mộng đến những loài hoa cao sang, mỹ lệ...Ngoài ra cũng còn thích hoa vì sự dễ tính của nó. Không đòi hỏi chăm sóc nhiều vẫn cho hoa đều đặn. Dưới ánh nắng lung linh, hàng trăm hoa khoe sắc thắm cả một góc trời. Quả thật là khiến cho người ta phải ngây ngất trước nét đẹp mộc mạc, đơn sơ, nhưng không kém phần khả ái như vậy, phải không bạn?

    Do vậy, khi biết được đằng sau những đóa hoa nhỏ bé ấy, chứa đựng cả một thiên tình sử thì với người có tâm nhạy cảm như TV, tất nhiên sẽ càng yêu mến loài dạ thảo này.

    Và với nhiều cảm xúc như vậy thì lẽ đương nhiên TV cũng sẽ dành tình cảm không ít cho bài nhạc về hoa mười giờ này. Vì đối với riêng mình thì đó là một trong những bài hát về hoa mười giờ hay nhất. Có lẽ chỉ kém bài nhạc mà TV viết riêng cho Hoa Mười Giờ và Hoa Tóc Tiên chút ít mà thôi! :-)

    Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
    Lạp cự thành hôi lệ thủy can....

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Hì...hì... Kiencang mà sáng tác được truyện thì TRUNG ƯƠNG họ mời đi lâu rồi Lăoshì ơi !!!

    Bài hát "Chuyện loài cỏ đêm" có từ những năm 1950 mà Thái Hằng hát có một lần...Lăoshì nói Kiencang tìm thì khó nhỉ ??? hay là Lăoshì có thì đưa lên cho mọi người cùng nghe đi ? Lăoshì đưa cả bản nhạc của Lăoshì "viết riêng cho Hoa Mười Giờ và Hoa Tóc Tiên" lên đi ...???? được hok ạh ???

    Còn câu thơ :
    "Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
    Lạp cự thành hôi lệ thủy can...."

    Huynh giải thích đi, ý nghĩa của nó là gì vậy ??? Lăoshì ...Lăoshì ...Lăoshì hăo...:p
    心燈

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Hì...hì... Kiencang mà sáng tác được truyện thì TRUNG ƯƠNG họ mời đi lâu rồi Lăoshì ơi !!!

    Bài hát "Chuyện loài cỏ đêm" có từ những năm 1950 mà Thái Hằng hát có một lần...Lăoshì nói Kiencang tìm thì khó nhỉ ??? hay là Lăoshì có thì đưa lên cho mọi người cùng nghe đi ? Lăoshì đưa cả bản nhạc của Lăoshì "viết riêng cho Hoa Mười Giờ và Hoa Tóc Tiên" lên đi ...???? được hok ạh ???

    Còn câu thơ :
    "Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
    Lạp cự thành hôi lệ thủy can...."

    Huynh giải thích đi, ý nghĩa của nó là gì vậy ??? Lăoshì ...Lăoshì ...Lăoshì hăo...:p
    Không ngờ bài hát "Chuyện Loài Cỏ Đêm" lại hiếm đến như vậy. Cả Kiến mà cũng phải bó ...chân thì làm sao ai có thể tìm cho được chứ ha! :-)

    Thôi thì xem đỡ lời nhạc cho biết qua nội dung bài hát nhé!

    Chuyện loài cỏ đêm

    Tôi kể một câu chuyện
    chuyện loài cỏ đêm
    sống trong vùng tăm tối .

    Truyện thật xa xưa
    bây giờ còn nhớ
    xin kể cùng bạn nghe .

    Ngày xưa
    nơi một thôn nghèo
    có đôi nhân tình
    sống thật là ấm êm .

    Buôn bán nàng ngược xuôi,
    để lo cho chàng ăn học
    miệt mài sử kinh.

    Năm ấy nhà vua truyền
    mở hội khoa thi
    kén thêm người tài đức .

    Nàng vội lo toan
    cho chàng lộ phí
    để lên đường dự thi .

    Ngày đi
    tay cầm tay buồn
    nói không nên lời,
    ước hẹn thật sắc son...
    Anh hứa ngày vinh quang
    sẽ không phụ ơn nàng
    nhọc nhằn ngày đêm .

    Đk: Thế rồi ngày tháng qua,
    nơi kinh thành xăm xa,
    chàng đi mãi không về .

    Quê nghèo nàng trông ngóng,
    hun hút vắng tin chàng
    nên lòng sầu héo hon .

    Thế rồi một hôm kia
    tin từ kinh đô
    báo trạng nguyên về thăm người yêu dấu xưa...

    Nhưng khi về đến
    thì nàng mới chết đêm qua
    sau những năm tháng đợi chờ ….

    Thương tiếc người chung tình,
    chàng vội cho xây
    mộ nàng bằng đá quí.

    Chợt một hôm sau,
    ngay trong lòng đá
    Nở ra một loài hoa

    Lạ thay
    khi trời đêm về
    lúc sao mai tàn
    hoa lại héo hon,

    Hôm sau lại xinh tươi
    nên người ta gọi
    là loài cỏ đêm .


    http://203.171.31.37/nhacdown/music1..._Thienlong.mp3

    Thấy có link nhạc, chưa kịp mừng thì đã biết link không xài được. Tuy vậy, TV vẫn kèm theo đây vì biết đâu Kiến nhiều ...chân có thể có biện pháp thì sao? :-)

    Và vì không có nhạc, nên TV đã trình bày lời nhạc theo từng đoạn như nhịp của lời hát để bạn có thể phần nào cảm được bài hát đó mà!

    Bài hát của người ta có nhạc đàng hoàng mà còn rắc rối như vậy, thì bài hát của TV chỉ dành để ngâm nga chơi thì làm sao có thể đăng lên đây cho được chứ ha! Thôi để lúc khác nhé!

    Còn 2 câu thơ :

    "Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
    Lạp cự thành hôi lệ thủy can...."


    ...thì đại khái có nghĩa như vầy:

    Con tằm đến chết thì mới hết nhả tơ,
    Ngọn nến thành tro thì mới hết rơi lệ.


    Có thể dịch thành thơ như sau...

    Tằm chết mới hết nhả tơ
    Nến kia cháy rụi mới khô lệ sầu...


    Hoặc:

    Tằm chết mới hết tơ vương,
    Nến kia cháy rụi, mới ngưng lệ tràn...



    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  6. #6

    Mặc định

    Ui ! KC đã hay thường sưu tầm toàn là bài buồn, vậy mà Huynh Thiên Vương lại có bài buồn hơn nữa...chỉ có điều nó nhân văn hơn ... và sâu lắng hơn...

    Cảm ơn Huynh đã có nhã hứng với bài hát "Chuyện cô gái hoa mười giờ"

    Để đáp lại tấm lòng Huynh KC sẽ cố gắng sưu tầm bài "Chuyện loài cỏ đêm" để post lên cho mọi người cùng nghe.

    :p
    心燈

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Ui ! KC đã hay thường sưu tầm toàn là bài buồn, vậy mà Huynh Thiên Vương lại có bài buồn hơn nữa...chỉ có điều nó nhân văn hơn ... và sâu lắng hơn...

    Cảm ơn Huynh đã có nhã hứng với bài hát "Chuyện cô gái hoa mười giờ"

    Để đáp lại tấm lòng Huynh KC sẽ cố gắng sưu tầm bài "Chuyện loài cỏ đêm" để post lên cho mọi người cùng nghe.

    :p
    Chúc Kiến may mắn nhé! :-) Vì nghe đâu có người tìm 2,3 năm trời vẫn chưa thấy đó! TV nhớ là hình như bài này trước đây cô Giao Linh đã từng hát, và sau này thì có Phi Nhung cũng có thể hiện. Kiến tìm ở 2 người này may ra còn có chút hy vọng. Chứ kiếm bài của bà Thái Hằng thì chắc phải nhờ ...nhà ngoại cảm. Vì bà đã quy thiên lâu rồi đó mà! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  8. #8

    Mặc định

    http://203.171.31.37/nhacdown/music1..._Thienlong.mp3

    Thấy có link nhạc, chưa kịp mừng thì đã biết link không xài được.[QUOTE]


    Link vẫn xài tốt đó TV à! Nhưng header nghe anh chàng này hát thì hông thích lắm.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  9. #9

    Mặc định

    Lời bài hát "Chuyện loài cỏ đêm" header nghe được nè.

    Chuyện loài cỏ đêm


    Tôi kể một câu chuyện
    chuyện loài cỏ đêm
    sống trong vùng tăm tối.

    Truyện thật xa xưa
    bây giờ còn nhớ
    xin kể cùng người nghe.

    Ngày xưa
    nơi một thôn nghèo
    có đôi nhân tình
    sống thật là ấm êm.

    Buôn bán nàng ngược xuôi,
    lo chàng tháng ngày
    dùi mài sử kinh.

    Năm ấy nhà vua truyền
    mở hội khoa thi
    kén thêm người tài đức.

    Nàng liền lo toan
    cho chàng lộ phí
    lên kinh thành dự thi

    Ngày đi
    tay cầm mắt buồn
    biết bao nhiêu lời
    Hẹn thề sắt son...
    Anh hứa ngày vinh quang
    sẽ không phụ ơn nàng
    Khổ nhọc ngày đêm .

    Đk: Thế rồi ngày tháng trôi qua,
    nơi kinh thành xa xôi
    chàng đi mãi không về .

    Quê nhà em trông ngóng,
    hun hút bóng tin chàng
    nên lòng đau héo hon .

    Rồi một hôm
    tin từ kinh đô báo
    trạng nguyên về quê nghèo
    thăm người xưa dấu yêu

    Nhưng khi về đến
    thì nàng mới chết hôm qua
    sau những ngày tháng đợi chờ ….

    Thương nhớ người chung tình,
    chàng truyền lệnh xây
    mộ nàng bằng đá quí.

    Bỗng một hôm sau,
    ngay trong lòng đá
    Mọc lên loài cỏ xanh

    Lạ thay
    khi trời đêm tàn, lúc sao mai về
    loài cỏ lại héo hon
    Hôm sau thì xinh tươi
    nên người ta gọi là
    chuyện loài cỏ đêm .
    Last edited by header; 28-04-2008 at 09:46 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  10. #10

    Mặc định

    NSB sửa. Xóa.
    Last edited by ngoisaobiec; 28-04-2008 at 09:17 PM.

  11. #11

    Mặc định

    [QUOTE=header;23967]http://203.171.31.37/nhacdown/music1..._Thienlong.mp3

    Thấy có link nhạc, chưa kịp mừng thì đã biết link không xài được.


    Link vẫn xài tốt đó TV à! Nhưng header nghe anh chàng này hát thì hông thích lắm.
    Khi TV lấy link, thử hoài nó vẫn im ru. Đến khi bàn giao cho Kiến thì chắc nó sợ bị ...Kẹp nên mới hoạt động tốt như vậy đó! :-)

    Về lời bài hát thì có lẽ người ta sửa lại, cả giai điệu cũng hơi khác một chút. Và khi sửa lại, có lẽ người ta không xem kỹ hoặc không biết ý nghĩa nên có phần cuối hơi mâu thuẫn một tí, bạn có thấy không?

    Đó là nếu là hoa thì mới có chuyện héo tàn vào ban đêm mà thành cỏ. Còn nếu chỉ là cỏ thì lúc nào cũng là cỏ mà! Sao lại gọi là ...cỏ đêm cho được chứ ha! :-)

    header nghe anh chàng này hát thì hông thích lắm...nên cái hông nó cứ ...lắc hoài phải không? Vậy thì phải ráng nghe nhiều một chút để ...giữ eo nha! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 29-04-2008 at 12:04 AM.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    NSB sửa. Xóa.
    Ngôi Sao này kỳ quá nha! Khen người ta vui mà cười híp cả mắt. Vậy mà khi mở mắt ra thì lại ...xóa mất tiêu rồi! Làm cho TV muốn ...híp mắt thêm một lần nữa cũng không biết phải làm sao đó! :-)

    Tuy vậy lời khen thì dù gì TV cũng đã nhận rồi, cũng thích chí quá mà ...híp mắt hết một lần rồi, nên bây giờ phải ráng nhớ lại mà trả lời cho bạn biết về ...bài Hoa Tóc Tiên và Hoa Mười Giờ đây...

    Về nhạc thì không có ai hát, nên TV phải tự hát thôi! Nhưng chưa kịp hát mà đã nghe Header chê Thiên Long hát ...hông thích chút nào!...

    Trong khi Thiên Long trình bày bài hát đó cũng rất ngọt ngào, truyền cảm đến như vậy mà còn bị ...loại. Thử hỏi cỡ Thiên Vương mà hát thì chắc chắn Header sẽ cho rằng ...giọng ca thuộc loại truyền....hình (TV) ngay cho mà xem, phải không Header? :-)

    Do vậy, nhiều lắm thì TV chỉ có thể cho bạn xem thơ về 2 loài hoa đó mà thôi! Mà muốn vậy thì phải chờ TV kiếm cái chỗ để tiếp khách cho đàng hoàng đã nhé! Chắc cũng không lâu lắm đâu! :-)


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  13. #13

    Mặc định

    hê hê hê... Cụ "Sao" nhà mình khen TV xong lại sợ cụ ông vô diễn đàn đọc bài hay sao ấy nhỉ?:p
    Giải thích với cụ ông rằng TV là.. phụ nữ thì xong liền à:023:
    Đề nghị cụ "Sao" khôi phục lại nguyên bản bài "NSB sửa. Xóa." ngay nha!
    Last edited by header; 29-04-2008 at 09:29 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  14. #14

    Mặc định

    Khi TV lấy link, thử hoài nó vẫn im ru. Đến khi bàn giao cho Kiến thì chắc nó sợ bị ...Kẹp nên mới hoạt động tốt như vậy đó! :-)
    Ắc oh !!! KC chỉ dùng ăng ten dò sóng xem ở đâu phát tín hiệu thì kéo về cho nó ngoắc vào đường link của Huynh Te Le Vi Zừn là xong mà :p chứ có Kẹp kiếc gì đâu...Huynh này cứ nói xấu KC :D
    心燈

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    hê hê hê... Cụ "Sao" nhà mình khen TV xong lại sợ cụ ông vô diễn đàn đọc bài hay sao ấy nhỉ?:p
    Giải thích với cụ ông rằng TV là.. phụ nữ thì xong liền à:023:
    Đề nghị cụ "Sao" khôi phục lại nguyên bản bài "NSB sửa. Xóa." ngay nha!
    Cười vỡ cả bụng...

    Thì chẳng là NSB cứ nghĩ Thiên Vương của chúng ta là một ni sư nên không dám viết nữa sợ...phạm
    Nếu vậy khôi phục nha, không nguyên bản được đâu.
    Rằng TV của chúng ta cũng rất hào hoa phong nhã , đa tài . Rất trữ tình. Không giống như He bảo là cái tivi đâu...
    Thì TV viết thơ của TV lên đi . Chờ lâu quá rồi
    NSB cũng đang cười híp cả mắt đây này...

  16. #16

    Mặc định

    Giời ơi, ni sư mà hào hoa phong nhã kìa???
    Cười vỡ bụng theo nè....
    Thôi, Cụ Sao, Cụ Kiến, và Cụ Vương nữa, ba Cụ cứ bàn văn thơ, nhạc vàng nhạc đỏ tự nhiên nhé, header xin phép out đây ạ!
    À! Xin hỏi Cụ Vương, cụ đã có ả Tố Nga nào chưa nhỉ???? Hì hì hì......:p:p:p
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Giời ơi, ni sư mà hào hoa phong nhã kìa???
    Cười vỡ bụng theo nè....
    Thôi, Cụ Sao, Cụ Kiến, và Cụ Vương nữa, ba Cụ cứ bàn văn thơ, nhạc vàng nhạc đỏ tự nhiên nhé, header xin phép out đây ạ!
    À! Xin hỏi Cụ Vương, cụ đã có ả Tố Nga nào chưa nhỉ???? Hì hì hì......:p:p:p
    Nghe nói phụ nữ sợ nhất là ...cái bụng to. Vậy mà các vị này ai cũng ham cười mà hổng lo gì cho cái ...bụng vậy cà? Hãy nhìn gương ông Địa và Phật Di Lạc đi, hai ông đó lúc nào cũng ...vác cái trống chầu cũng vì ...cái miệng lúc nào cũng ...toe toét đó! :-)

    Có lẽ ai cũng từng nghe qua 2 câu thơ của Nguyễn Du sau đây...

    Đầu lòng hai ...ả Tổ Nga,
    Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân...


    Nên nếu bạn hỏi ...Cụ Vương có ả Tố Nga nào chưa? ....Thì xin trả lời là ...Có 2 ả...Vương Thúy Kiều và Vương Thúy Vân đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  18. #18

    Mặc định

    Cảm ơn huynh TV đã nhắc nhở về chuyện... cái bụng bự!

    Thì ra là header nhầm, TV chưa có lên đến chức Cụ.
    header xin sửa sai ngay đây ạ.

    Chàng Vương quen mặt ra chào
    Kiến, Sao, e lệ nép vào dưới hoa... mười giờ.


    Chúc ba chị em Sao Kiến Vương kỳ nghỉ vui vẻ nha!:)
    Last edited by header; 30-04-2008 at 02:07 PM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  19. #19
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    KiêncangHP có bài "Tí ngọ của tôi" hông, Bài đó cũng nói về hoa Mười giờ đó.:)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
    Chàng Vương quen mặt ra chào
    Kiến, Sao, e lệ nép vào dưới hoa... mười giờ.
    Nguyên người quanh quất đâu xa,
    Họ An tên Lạc vốn là Hít...Đơ...


    @ Tỷ Hít Đơ : Mà em hem phải họ Vương :D

    @ Huynh Thiên Vương :
    Nghe nói phụ nữ sợ nhất là ...cái bụng to
    Sao lại sợ nhỉ ??? đẹp nhất ở người phụ nữ...và tự hào nhất ở người phụ nữ đó !!!

    @ Huynh DaiHongCat :
    KiêncangHP có bài "Tí ngọ của tôi" hông, Bài đó cũng nói về hoa Mười giờ đó
    KC có biết bài đó ...nhưng muốn Huynh đưa lên xem nào ? (Hôm qua mang trà Tà Sùa sang tính vừa uống vừa nghe "The day you went away" với Huynh và ..2... thì Huynh đã out rồi ..hjx...:p
    心燈

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •