Cũng gần sang năm mới Monk dự định viếng thăm Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến vui xuân. Vô tình search được hình ảnh này trên google với từ “Đại Nam Quốc Tự”. Sẵn sắp chuyển sang năm cũ nên gửi câu hỏi này để mọi người cùng phân tích nha.

Ảnh trên cho thấy vị trí sắp xếp thờ phụng tại Đại Nam Quốc Tự là Đức Phật – Hùng Vương – Bác Hồ.
Câu hỏi của Monk: “Nếu thờ phụng như vậy thì nên để tên là Đại Nam Quốc Tự hay Đại Nam Phật Tự cho đúng ý nghĩa hơn?”
Monk có một số ý kiến như sau:
1.Từ “Quốc Tự” nghĩa thứ nhất là nơi phụng thờ Đạo của Tổ Quốc, tức Quốc Đạo. Mà Quốc Đạo nghĩa là Quốc Giáo của một dân tộc. Theo như Monk biết từ trước đến nay Đạo Phật vẫn chưa được công nhận là Quốc Giáo, mà chỉ công nhận Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc mà thôi. Như vậy đã để là Quốc Tự ví trí sắp xếp thờ phụng vậy đúng hay sai? Monk dẫn chứng thêm một số suy luận sau:
- Nếu bạn là Phật Tử thì không còn gì phải bàn vì Đức Phật là đức thế tôn cao nhất bạn tôn thờ, bạn sẽ nhiệt tâm lễ lại. Chính lý do nên Monk mới nghĩ ra từ “Phật tự” thì phù hợp hơn từ “Quốc tự”
- Nếu bạn là Kito hữu vẫn có thể lạy đức Hùng Vương và Hồ Chí Minh vì đó là cội nguồn dân tộc Việt, là người đã đem lại ánh sáng độc lập cho dân tộc. Con cháu Đại Việt lễ lại tổ tiên, người có công với đất nước thì bình thường, nhưng nếu sắp xếp như vậy thì chắc chắn bạn sẽ không lạy.
- Riêng về các Đạo khác thì không phải bàn nửa cứ lập luận như trên mà suy ra.
Như vậy chẳng lẽ Quốc Tự chỉ là nơi để Phật tử lễ lạy mà thôi hay sao.

2.Từ “Quốc Tự” nghĩa suy rộng là nơi thờ phụng các Đạo có trong Tổ Quốc như: Đạo Phật, Đạo Chúa, Kito, Hòa Hảo,… Nếu ý nghĩa vậy thì việc sắp xếp như trên không phù hợp

Một vài suy luận, mong các bạn cùng phân tích để có cái nhìn đúng đắn hơn về Đại Nam Quốc Tự cho Monk nói riêng và cho mọi thành viên khác nói chung.

Chúc mọi người vui vẻ