Mình nghe người ta kể ở chỗ kia có ông đó tên là 3Hưng . Nhà ông ấy nuôi heo mà không chịu bán. Vì heo đẻ nhiều lứa quá nên thành tinh . Hàng ngày bà vợ nấu cháo rồi đi làm. Lúc về , thì thấy hết cháo mà không biết gì. Họ không biết được là con heo đã biến thành bà già đội cái nón lá rách vào nhà lấy cháo. Rồi 1hôm, bà vợ ra chuồng heo thì không thấy heo đâu . Chỉ thấy bà già đội nón lá rách ,bả chạy vào nói với má bả. Bà ấy liền chạy ra xem thì thấy bầy heo nằm đó.
THE END
CHÚC CÁC BẠN ZDUI ZDẺ , HẠNH PHÚC
AI MUỐN CHAT THI BẤM
01656098996
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks