mình sinh ra trong 1 gia đình công giáo
người việt nam
đang sống ở mỹ
mình rất thix đi lễ mỹ
thứ 1
vì không khí tâm linh khá tuyệt với , giọng hát du dương ấm ám , thánh thót
thứ 2
Linh mục đẹp trai , giảng hay
mình hok thix đi lễ việt nam , vì phải nói là rất chán
mình cảm thấy không có cảm giác sung sướng về mặt linh hồn khi đi lễ Mỹ
ba mẹ mình thì lại là những người quá truyền thống
có lần mình đã từng chửi
Dm , sao số phận lại như con hạch thế này
nhà thờ ở mỹ toàn tin lành , kiếm được cái nhà thờ chính thống giáo thì quá khó
mình cũng không có hứng thú với tin lành , mặc dù đạo tin lành giảng rất hay và rất kỹ
tuy nhiên tin lành không có nét đẹp văn hóa sâu sắc bằng công giáo mỹ và chính thống giáo
nhưng mình cảm thấy rất buồn ngủ và chán nản khi đi lễ công giáo việt nam
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks