kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Kính Mong Bậc Chân Sư Chỉ Giúp

  1. #1

    Mặc định Kính Mong Bậc Chân Sư Chỉ Giúp

    Phàm con rất muốn học phật nhưng vài lý do con không thể kính mong bật ân sư chỉ giúp con đường đúng nhất để con có thể tu theo Mật Tông. con cần từ căn bản.
    con đọc trên diển đàn rất nhiều bài rất hây nhưng rồi con lại hoang mang:
    - có chú đọc thì bị trôm pháp có chú thì không. rồi có chú đọc mà không nói cho người ta biết thì gọi là Giấu Pháp. má con lỡ nghe (hoạc lỡ đọc) rồi nhớ có khi thình lình nhớ lại câu chú nào đó thì là trộm pháp mà con có lấy đâu. Pháp tự đến với con và muốn ở với con chứ con có lấy đâu? vậy làm sao để khỏi mang tội trộm pháp.
    - phật pháp có quá nhiều kinh văn, 2 3 ngôn ngữ khác nhau. vậy phàm người muốn tu cần đọc kinh gì, làm gì, đọc ngôn ngữ nào?
    Một câu hỏi khác nữa: có lần con ngủ mơ thấy một trận lụt lớn nhấn chìm tất cả và con nghe thấy mọi người dọc câu"om mani padi hong" ai niệm câu đó đều hó thành hơi bay lên còn ai không đọc chìm xuống. con không hiểu như thế nào. có thể ban ngày đọc diển đàn nhiều wa nên tối mơ thấy không nữa?

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NETTUTRAM Xem Bài Gởi
    Phàm con rất muốn học phật nhưng vài lý do con không thể kính mong bật ân sư chỉ giúp con đường đúng nhất để con có thể tu theo Mật Tông. con cần từ căn bản.
    con đọc trên diển đàn rất nhiều bài rất hây nhưng rồi con lại hoang mang:
    - có chú đọc thì bị trôm pháp có chú thì không. rồi có chú đọc mà không nói cho người ta biết thì gọi là Giấu Pháp. má con lỡ nghe (hoạc lỡ đọc) rồi nhớ có khi thình lình nhớ lại câu chú nào đó thì là trộm pháp mà con có lấy đâu. Pháp tự đến với con và muốn ở với con chứ con có lấy đâu? vậy làm sao để khỏi mang tội trộm pháp.
    - phật pháp có quá nhiều kinh văn, 2 3 ngôn ngữ khác nhau. vậy phàm người muốn tu cần đọc kinh gì, làm gì, đọc ngôn ngữ nào?
    Một câu hỏi khác nữa: có lần con ngủ mơ thấy một trận lụt lớn nhấn chìm tất cả và con nghe thấy mọi người dọc câu"om mani padi hong" ai niệm câu đó đều hó thành hơi bay lên còn ai không đọc chìm xuống. con không hiểu như thế nào. có thể ban ngày đọc diển đàn nhiều wa nên tối mơ thấy không nữa?
    Còn ở thế gian cháu thích cái gì cháu đọc cái náy cần học

    09 chữ Vô Sở Đắc Vô Sở Cầu Vô Sở Sợ ngoài ra cháu cứ đọc nhe

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NETTUTRAM Xem Bài Gởi
    Phàm con rất muốn học phật nhưng vài lý do con không thể kính mong bật ân sư chỉ giúp con đường đúng nhất để con có thể tu theo Mật Tông. con cần từ căn bản.
    con đọc trên diển đàn rất nhiều bài rất hây nhưng rồi con lại hoang mang:
    - có chú đọc thì bị trôm pháp có chú thì không. rồi có chú đọc mà không nói cho người ta biết thì gọi là Giấu Pháp. má con lỡ nghe (hoạc lỡ đọc) rồi nhớ có khi thình lình nhớ lại câu chú nào đó thì là trộm pháp mà con có lấy đâu. Pháp tự đến với con và muốn ở với con chứ con có lấy đâu? vậy làm sao để khỏi mang tội trộm pháp.
    - phật pháp có quá nhiều kinh văn, 2 3 ngôn ngữ khác nhau. vậy phàm người muốn tu cần đọc kinh gì, làm gì, đọc ngôn ngữ nào?
    Một câu hỏi khác nữa: có lần con ngủ mơ thấy một trận lụt lớn nhấn chìm tất cả và con nghe thấy mọi người dọc câu"om mani padi hong" ai niệm câu đó đều hó thành hơi bay lên còn ai không đọc chìm xuống. con không hiểu như thế nào. có thể ban ngày đọc diển đàn nhiều wa nên tối mơ thấy không nữa?
    Nếu đây là câu hỏi nghiêm túc thì đây, tôi đang trả lời nghiêm túc. Bạn nói rằng bạn đọc nhiều bài của diễn đàn này, chắc là có đọc nhiều bài trong mục Mật Tông này, thế thì cũng lạ, vì tuy tôi không phải là thành viên đăng nhiều bài trong Mục này nhưng những gì tôi nghĩ cần thiết thì đều có đăng. Các bài đăng của tôi khi chia xẻ tôi đều nhắc đi nhắc lại với các bạn tìm hiểu Mật Tông thì nên TÌM ĐỌC VÀ NGHIỀN NGẪM QUYỂN LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI. Quyển sách đó là sách "gối đầu nằm" của hầu hết các học trò Tứ Đại Phái Mật Tông. Các vị tiền bối người Việt đi trước trong Mật Tông đều nhận thấy tầm quan trọng của quyển sách nên đã bỏ công sức nhiều năm trời dịch thuật và hiệu chỉnh để ra bản dịch chuẩn xác. Căn bản là chính đó! Quyển sách không có bao nhiêu tiền đâu, nhưng giá trị của nó là không thể nghĩ bàn, hãy thỉnh và nghiền ngẫm, chứ nghe đông nghe tây mà không có gì căn cứ thì cũng không phải là chỗ tựa vững vàng cho niềm tin. Sách có cho thỉnh tại chùa Dược Sư đường Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP.HCM.
    Last edited by kequansat; 18-06-2011 at 05:34 PM.
    Thật Sự yêu thích Sự Thật ...

  4. #4

    Mặc định

    Nếu không có đk mua thì đọc ở đây

    http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2...136_14-1_15-1/

    LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI
    (10/18/2010) (Xem: 5558)
    Tác giả : Patrul Rinpoche Thanh Liên
    LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI
    NỘI DUNG
    LỜI NGỎ
    LỜI NÓI ĐẦU
    LỜI NÓI ĐẦU
    LỜI GIỚI THIỆU của DILGO KHYENTSE RINPOCHE
    DẪN NHẬP DẪN NHẬP CỦA CÁC DỊCH GIẢ ANH NGỮ
    Lịch Sử Của Bản Dịch Này
    PHẬT GIÁO TÂY TẠNG DẪN NHẬP TÓM TẮT
    TI ỂU SỬ PATRUL RINPOCHE TIỂU SỬ CỦA ĐẠO SƯ VĨ ĐẠI
    MỞ ĐẦU
    PHẦN MỘT NHỮNG PHÁP TU DỰ BỊ THÔNG THƯỜNG HAY NHỮNG CHUẨN BỊ BÊN NGOÀI
    CHƯƠNG I TỰ DO VÀ THUẬN DUYÊN KHÓ TÌM
    CHƯƠNG HAI LẼ VÔ THƯỜNG CỦA CUỘC ĐỜI
    CHƯƠNG BA NHỮNG KHỔ ĐAU CỦA CÕI LUÂN HỒI
    CHƯƠNG BỐN NGHIỆP:* LUẬT NHÂN QUẢ
    CHƯƠNG NĂM LỢI ÍCH CỦA GIẢI THOÁT
    CHƯƠNG SÁU LÀM THẾ NÀO ĐỂ THEO CHÂN MỘT VỊ THẦY TÂM LINH
    PHẦN HAI NHỮNG PHÁP TU DỰ BỊ PHI THƯỜNG HAY NHỮNG CHUẨN BỊ BÊN TRONG
    CHƯƠNG I QUY Y, NỀN TẢNG CỦA MỌI CON ĐƯỜNG
    CHƯƠNG 2 KHƠI DẬY BỒ ĐỀ TÂM, GỐC RỄ CỦA ĐẠI THỪA
    CHƯƠNG 3 TRÌ TỤNG VÀ THIỀN QUÁN VỀ BỔN SƯ NHƯ ĐỨC KIM CANG TÁT ĐỎA (Vajrasattva) ĐỂ TỊNH HÓA TẤT CẢ CHƯỚNG NGẠI 172
    CHƯƠNG BỐN CÚNG DƯỜNG MẠN ĐÀ LA ĐỂ VUN BỒI PHƯỚC TUỆ
    CHƯƠNG NĂM KUSALI PHÁP TÍCH TỤ CÔNG ĐỨC CỦA KẺ HÀNH KHẤT: DIỆT TRỪ (*) BỐN MA VƯƠNG BẰNG MỘT ĐỘC CHIÊU
    CHƯƠNG 6 PHÁP BỔN SƯ DU GIÀ,233 CÁNH CỔNG DẪN ĐẾN NĂNG LỰC GIA TRÌ, PHƯƠNG PHÁP TỐI HẬU ĐỂ CHỨNG NGỘ TUỆ GIÁC
    Phần Ba PHÁP CHUYỂN DI THẦN TỐC
    CHƯƠNG MỘT PHÁP CHUYỂN DI TÂM THỨC, GIÁO HUẤN DÀNH CHO NGƯỜI HẤP HỐI: PHẬT QUẢ KHÔNG CẦN THIỀN ĐỊNH
    CHÚ THÍCH
    THUẬT NGỮLỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI
    PATRUL RINPOCHE
    Nhóm Longchenpa chuyển Việt ngữ năm 2004
    Hiệu Đính Toàn Bộ năm 2008 Việt Nalanda Foundation ấn tống tại Hoa Kỳ 2008

    KUNZANG LAMAI’I SHELUNG
    LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI
    PATRUL RINPOCHE

    Bản dịch Anh ngữ: Padmakara Translation Group
    Bản dịch Việt ngữ đầu tiên (2004): Nhóm Longchenpa Thanh Liên – Tuệ Pháp
    Hiệu đính sơ khởi (2006): Thanh Liên
    Hiệu đính toàn bộ (2008): Tâm Bảo Đàn với sự đóng góp của Từ Bi Hoa
    Bản Hiệu Đính Toàn Bộ được Viet Nalanda Foundation ấn tống
    lần đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 2008

    LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI
    KUNZANG LAMA’I SHELUNG
    Tác Giả: Đại Sư Patrul Rinpoche

    Nguyên tác: O-rgyan-‘jigs-med-chos-kyi-dban-po
    Bản dịch Anh ngữ: The Words of My Perfect Teacher
    Dịch giả Anh ngữ: Padmakara Translation Group
    Nhà xuất bản: Shambhala, Boston, Hoa Kỳ (1994, 1998)

    Chuyển dịch Việt ngữ lần đầu tiên (2004):
    Nhóm Longchenpa - Thanh Liên và Tuệ Pháp
    Hiệu đính sơ khởi (2006): Thanh Liên
    Hiệu đính toàn bộ (2008)ä: Tâm Bảo Đàn với sự đóng góp của Từ Bi Hoa
    Bìa sách: Tâm Bảo Đàn
    Trình bày: Hoài Hương ISBN 978-0-9799607-1-0

    Bản Hiệu Đính Toàn Bộ Lời Vàng Của Thầy Tôi được tổ chức Viet Nalanda Foundation (Viet Vajra Foundation) phát tâm ấn tống 1,000 quyển lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 2008 với sự đồng thuận của Padmakara Translation Group và chi nhánh Alta Mira của nhà xuất bản Rowman & Littlefield Publishing Group, Maryland, Hoa Kỳ. Alta Mira và Rowman & Littlefield Publishing Group hiện giữ bản quyền của bản dịch Anh ngữ của tác phẩm này.

    Viet Nalanda Foundation giữ bản quyền đạo đức của bản Hiệu Đính Toàn Bộ Lời Vàng Của Thầy Tôi – ấn bản 2008. Sách ấn tống, không bán. Nếu muốn trích đăng, xin vui lòng ghi rõ xuất xứ. Nếu muốn ấn tống, xin vui lòng gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com để nhận được bản điện tử cập nhật hoặc viếng trang nhà của Viet Nalanda Foundation tại www.vietnalanda.org.

  5. #5

    Mặc định

    Cám ơn bạn. tôi sẽ tìm vẽ sẽ đọc. tìm trên diển đàn mình thấy có quá nhiều đường giống như ngừoi đi ngan kẻ đi dọc người đi xuôi. giống như mình đang đứng giữa ngã trăm đường

  6. #6

    Mặc định

    cảm ơn linh_linh 85, tôi cũng biết diễn đàn này nhưng tôi vẫn thích có 1 quyển cầm tay đọc cho tiện lợi hơn là ngồi đọc trên computer. Cảm ơn bạn đã đưa link giúp cho bạn hữu mới tìm hiểu này.
    Sarva Mangalam!
    Thật Sự yêu thích Sự Thật ...

  7. #7
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    @8@.@8@.@8@.@8@.

  8. #8

    Mặc định

    cảm ơn linh_linh 85, tôi cũng biết diễn đàn này nhưng tôi vẫn thích có 1 quyển cầm tay đọc cho tiện lợi hơn là ngồi đọc trên computer. Cảm ơn bạn đã đưa link giúp cho bạn hữu mới tìm hiểu này.
    Sarva Mangalam!

    chỉ là phương tiện nhe

    vô sở Đắc vô sở Cầu vô sở Sợ

  9. #9

    Mặc định

    Gởi huynh NETTUTRAM,

    Đệ nghĩ nếu huynh thích câu chú nào của Phật thì hành trì cũng được, Phật pháp từ bi chắc là không có phạt người có lòng cầu đạo huynh àh.

    Xin kể về trường hợp của đệ ngõ hầu giúp huynh yên tâm, trước đệ được cho sách dạy trì ngũ bộ chú và bắt ấn chuẩn đề, vậy là đệ cứ hành trì mỗi tối ngồi trên giường trước khi đi ngũ có cả bắt ấn luôn, đệ không có bị phạt gì tội trôm pháp cả. Khi đó thành tâm cầu cùng Quán Thế Âm bồ tát ước nguyện của đệ, thế là gần khoảng 2 tháng sau đệ gặp được thầy và thầy dạy cho đệ học đúng pháp theo duyên của đệ.

    Nếu huynh một lòng cầu đạo đệ tin là ơn trên sẽ có sự sắp xếp cho huynh.

    Vài hàng chúc huynh yên tâm và gặp nhiều may mắn trên con đường đạo.:rose:

  10. #10

    Mặc định

    bạn tìm dc bạn gái chưa ?
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  11. #11

    Mặc định

    hihihi chỉ biết mắc cười ...
    Thật Sự yêu thích Sự Thật ...

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    :not_listening: híc niêm phật thì còn có thể ..............chứ chú và ấn mà chơi ngay trên dường ngũ thì hông biết nghĩ sao . :praying:2

    bạn làm đúng hành đúng thì có các vị chư long thần đến hộ trì thì pháp tu có thể đi đúng đường .

    còn hành sai thì chư lông thần không đến bỏ đi thì ma quỷ đến thì chiệu thua :D

    việc thờ cúng cũng vậy . trang nghiêm thì các vị thần , hộ pháp đến ............còn hông ra sao thì ma quỷ đến để hưỡng vậy :D
    Vâng, huynh nói đúng, đó là lúc đầu đệ không biết thôi, cũng không bị trách phạt gì, sau đệ có thầy dạy đàng hoàng lại rồi. Cám ơn huynh nhiều :whew:

  13. #13

    Mặc định

    Tùy tâm chứng, tùy tâm ngộ, tùy vật hành, tùy duyên khởi.
    Giữa chánh và tà lấy gì phân biệt?
    Giữa Pháp và Không Pháp lấy gì thấu?
    Lời Phật dạy không thể không tin.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Danh lục các vị tiên
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 158
    Bài mới gởi: 23-06-2019, 11:54 PM
  2. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  3. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  4. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-03-2011, 01:13 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •