Xin chép tặng chu vị huynh đệ tỷ muội bài thơ mà XUANDIEN70 rất tâm đắc, để cảm ơn sự đón tiếp của chư vị:
Đời đã tri âm đến với mình
Lẽ nào ta lại dám làm thinh
Tài - mình chẳng có cho thiên hạ
Thì cũng đem chia một chút tình
(Thơ Trần Lê Văn)
Xin chép tặng chu vị huynh đệ tỷ muội bài thơ mà XUANDIEN70 rất tâm đắc, để cảm ơn sự đón tiếp của chư vị:
Đời đã tri âm đến với mình
Lẽ nào ta lại dám làm thinh
Tài - mình chẳng có cho thiên hạ
Thì cũng đem chia một chút tình
(Thơ Trần Lê Văn)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks