từ trước đến giờ tui nửa tin nửa ngờ có linh hồn , nhưng hôm rùi có đoàn tìm mộ ở gần nhà mới thực sự tin , chuyện là vầy nà , ông này ngày xưa di lính công tác ở xã tui bị lính ngụy bắn ngay trán chết , xong dân đem đi chôn tạm bợ , ông đó chết 1972 đến bây h thì nhập vào người cháu dâu ở tận hà nội vào chỗ mình là (xã thái hòa , huyen tân uyên , bình dương) ,chạy 3 ngày 3 đêm tới xã mình, khi móc cốt mọi người coi đông lắm , nguoi bi nhập da vẻ tái nhợt , con mắt ngơ ngơ trông ghê lắm , xong tới nơi nằm xuống ngay tư thế người chết , rùi cứ thế ma đào , mà có điều hay ở chỗ là chỗ người chết nằm mọi người ớ đó ko ai biết hết vậy mà cô bị nhập chỉ ngay dúng chỗ có cốt mới ghê , khi đào tới nơi thì cô cháu dâu la đau xong người ta móc len đươc vài mẫu xương , khi mọi người đào xong thi co cháu dâu bị nhâp nói là còn mẫu xương sọ bí bắn văng nữa nhung kêu mai đúng 5h chiều mới đào được xong kêu mọi người về ,mai 5h đào đươc đúng y , hỏi ả tai sau ông nhập vào thi ông nói là do làm đường gần chỗ ông nằm xe chạy ồn quá nên ông nhập vào kêu dời đi, mình đọc tren diễn đàn nhiều chuyện rùi h mới tận mắt thấy ghê thât , h mình tin là co linh hồn rùi