kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Chuyện thật của tôi

  1. #1

    Mặc định Chuyện thật của tôi

    Mới vào diễn đàn, tôi xin kể câu chuyện thật của mình.

    Hồi trước tôi ở Saigon P10 Q6, Ngay ngã ba đường Nguyễn văn Luông và Lý Chiêu Hoàng có cái chùa đạo Cao Đài, sau này do bị chính quyền VC trưng dụng làm phường đội. Gia đình mình có 3 anh em trai và một gái, vì thế ai cũng trong tuổi đi bộ đội. Cũng nhờ chung chi cho Phường trưởng nên mấy anh em không ai đi. Năm đó mình học dự bị ĐHNH, nhưng giữa khóa học thì bị kêu đi lính. Ông phường trưởng nói vì cũng đang cần người lam trong BCH nên có gọi minh đi. Gia đình, ba mẹ cũng nói thôi mình hy sinh cho 2 anh và em trong nhà, vì thế mình đi phường đội với chức vụ Thống Kê

  2. #2

    Mặc định

    Sao mấy tác giả kể chuyện cứ mẩu một thế nhỉ, để spam và câu thank à???? Hic.

  3. #3

    Mặc định

    tào lao quá. post hết 1 lèo cho người ta coi. Ngắt ra để câu khách à?

  4. #4

    Mặc định

    Xin lỗi các bạn, vì mới vô tgvh nên mình chưa biết thể lệ đăng bàn, nên khi post lên nó lạc đi đâu mất, thôi để mình tiếp câu chuyện nhé.
    Chùa được xây 2 tầng, gồm trệt, lầu một và lầu 2. Phường đội cho thuê tầng trệt để SX gạch bông, bán phở và buôn bán gỗ. Tần 2 dùng để làm văn phòng và chổ ăn ngủ của phường đội trưởng và phường đội viên. Trên cùng tầng 3 thì vẫn còn thờ cúng của đạo Cao Đài, nhưng không ai ở và những người bà con chủ chùa chỉ đến chùa cúng và thắp nhang váo mồng 1va2 rằm hàng tháng.
    Thường thì sau khi họ cúng vài ngày thì chúng tô có lên lấy trái cây xuống ăn. Thỉnh thoảng tui tôi cũng lên nhang khói. Nhưng thật tình lên trên ấy có cảm giác lanh lẻo (vì tất cả cửa sổ bị hư, nên mỗi khi trời mưa là nước đọng thành vũng).
    Vì tôi nằm trong biên chế của phường, nên ăn thì về nhà, còn mọi sinh hoạt và ngủ đều ở nơi đây. Nhiêu khi chiều tối chì có mình tôi tren này. Có lần anh phường trưởng kể tôi nghe là anh ấy cò thấy ma là 1 bà lão già trong phong tắm và cấu thang, nhưng tôi nghĩ là anh ấy nhát tôi...
    Nhưng có 1 lần việc này xãy ra làm tôi rất nhac nhiên. Vì tôi giữ chức vụ thống kê, nên mỗi ngày từ 1:00PM – 3:00PM tôi phải đạp xe lên Quận đội (khoảng 2km) để báo cáo tình hình xãy ra trong phường. Hôm đó tôi đang ngủ trưa, gần thức, nửa tỉnh nửa mê khoảng 2:20PM thì có ai lay manh tôi nói dậy, dậy, làm tôi tỉnh giấc, nhìn xung quanh thỉ không thấy ai. Chay ra ban công hỏi anh phường trưởng và phó, thì họ nói là nãy h chẳng có ai trên đó!

  5. #5

    Mặc định

    Chuyện của anh Bình

    Gia đình bên mẹ tôi có 4 người con. Dì thứ hai, dì Ba, Cậu tôi, mẹ tôi là Út. Dì Ba tôi có 1 cô con gái, nhưng bị mất lúc còn nhỏ, bây Dượng tôi mất, dì tôi sống 1 mình. Vì thế dì rất thương các cháu của mình, đăc biệt, dì thương những đứa cháu nghèo khổ và hay giúp đỡ những đứa cháu đó. Vì thế sau nay chúng tôi làm có tiền thì tết nhất thường hay giúp lại chi dì.
    Dì hai của tôi có 5 người con, trái ngược với dì ba, Dì hai lại thương và tôn trọng những đứa con giàu có, còn những đứa con nghèo, hay thất thế sa cơ thì dì hai tôi thường khinh rẻ.
    Con dì hai tôi có người tên là Bình (anh em bạn dì với tôi) Lúc trước anh làm ăn khấm khá thì được dì hai thương nhất trong nhà. Ngày nhỏ tôi không thích anh này, vì anh cũng không thích mẹ và anh em tôi. Nhưng sau này anh Bình làm ăn thất bại thì anh lại chính bị mẹ anh ghẻ lạnh, kinh thường. Thấy thế Dì ba tôi thương và giúp đỡ anh Bình nhiều lắm, và tánh tình anh Bình từ đây cũng hiền hơn và cũng thay đổi nhiều...
    Cách nay cũng hơn 10 năm, ngày đó tôi gặp anh trong đám giỗ bà ngoại tôi, tôi ngồi cạnh anh và cũng hỏi thăm nói chuyện công việc, đến gần giờ về, nhìn kỹ anh lại, tôi hỏi “sao lúc này anh ốm vậy?” Anh trả lời rằng không biết sao dạo này anh ăn uống không được vì không tiêu”. Tôi nói “ vậy anh nên đi khám bác sỹ đi!”...
    Sau đó anh Bình đi khám bệnh nhiều bệnh viện mà không tìm ra bệnh gì hết, anh càng ngày càng yếu. Cuối cùng thì có 1 bệnh viện phát hiện anh có 1 khối u trong gan liên quan đến việc anh nhiễm bệnh viêm gan SV B.

  6. #6

    Mặc định

    Vậy mới biết là trình độ và y đức của bác sỹ ntn . Khi đó gia đình dì hai mới đưa anh vô bệnh viện ung bứu, nhưng bs nói là không thể mổ cho anh Bình được vì sức khỏe anh quá yếu, sợ anh không chịu nổi cuộc đại phẩu và xạ trị. Họ yêu cầu gia đình cho anh về nhà dưỡng sức để hy vọng có thể được mổ. Thời gian này Dì Ba tôi sang ở nhà dì Hai để tiện chăm sóc cho anh Bình. Chỉ 1 sau tháng thôi mà khối u trong gan anh từ lúc chỉ bằng hạt dưa mà chuyển sang bằng trái chanh. Bên ngoài ai cũng nói cầu cho anh khỏe lên để được mổ khối u, nhưng trong thâm tâm ai cũng hiểu rằng anh đang tiến dần đến cái chết.
    Ngay lúc này đây thì Dì ba của tôi lại mắc phải bệnh phụ nữ cần phải nhập viện mổ gấp. Vì gia đình có người bà con xa làm trong BV Trưng Vương nên dì tôi được mổ trong BV này. Sau khi Dì ba mỗ được 1 ngày thì anh Bình mất. Lúc đó gia đình bên ngoại tôi rối bời. Vì lo cho sức khỏe của Dì ba tôi, nên cả gia đình bàn bạc là không nên cho dì tôi biết là anh Bình mất vì sợ sức khỏe của dì bị ảnh hưởng, nên mặc dù mọi người lo tổ chức đám tang cho anh Bình, nhưng mọi người vẫn thay phiên vô tham dì ba như bình thường. Chiều đó, ngay cái hôm mà anh Bình mất, tôi chở mẹ tôi vào thăm Dì ba, vừa vào thì dì khóc và hỏi ngay “Thằng Bình mất rồi phải không?”. Mẹ tôi bảo “ Ai nói với chị là nó mất? Nó hiện giờ đã khỏe lắm rồi, chắc 1 tuần nữa thì bác sỹ sẽ mổ cho nó thôi”. Dì mới nói với má tôi “ Hồi nảy lúc 1 giờ, tao đang nằm thiêm thiếp thì nó về nói với tao là Dì ba ơi, con đau quá à, chịu không nỗi, con đi trước nha dì, dì ở lại mạnh khỏe”...
    Điều mà mẹ tôi và tôi ngạc nhiên là lúc anh Bình mất là đúng với thời gian mà dì ba tôi bị anh Bình gọi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Địa ngục du ký của Cô Ba cháo gà
    By lyquochoang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-12-2012, 02:52 PM
  3. Tự truyện đầu tiên của một nhà ngoại cảm Việt Nam 2011
    By maiduyen22 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 13-10-2012, 07:36 PM
  4. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  5. Quán truyện free
    By Luna in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 86
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 07:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •