Chào các bạn.
Tôi viết mục này với lòng mong mỏi các bạn gần xa, các cao nhân chỉ giáo một điều thắc mắc :
Dùng xương dâu đầu gáo có thể thay được cốt của người đã khuất bị thất lạc không? Khi tiến hành cần phải lưu ý những điều gì?
Vì sao tôi viết mục này?
Bởi gia đình bên ngoại tôi có liệt sĩ hy sinh tại phía nam. Anh chị em đã đến rất nhiều trung tâm tìm mộ liệt sĩ , tìm mộ theo các nhà ngoại cảm nhưng kết quả mông lung như mò kim đáy biển. Có nhiều điều khiến gia đình phân vân. Có nơi chỉ ra mộ cụ thể nhưng không đúng với tỉnh thành chiến đấu đồng đội cùng làng chỉ ra.Có nơi đòi chi 1 triệu+10 triệu +15 triệu cho quá trình tìm mộ (mà đã chắc gì đúng đâu?). Có nơi vong không chịu về v...v...
Lần tìm theo chỉ dẫn của đồng đội người đã khuất cũng bế tắc. Vì chưa gặp người trực tiếp chôn cất hay chứng kiến anh liệt sĩ. Chỉ biết thông tin chung: Chia tay sau 2 ngày thì được tin anh bị pháo dàn của địch bắn, hy sinh ở vùng ác liệt nhất lúc bấy giờ.
Đang lúng túng về các thông tin bỗng nhiên chúng tôi được biết trước đây, các cụ đã dùng hình thức lấy xương dâu thay cho xương cốt người đã khuất, lấy gáo dừa thay cho phần sọ và nhờ thầy cho nhập hồn, đắp mộ như mộ người bình thường.
Tôi đã từng nghe các cụ kể lại trước đây có những thầy pháp cao tay làm việc này, không biết có phải không?
Nay tôi mong các bác, anh chị em nào biết về việc này chia sẻ. Vừa để áp dụng trong cuộc sống, vừa để mở mang tầm hiểu biết về một mảng của cõi vô hình.
Xin lượng thứ đừng spam, cười cợt để tủi vong linh người đã khuất.NS
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks