kết quả từ 1 tới 12 trên 12
  1. #1

    Mặc định Tương phản cuộc sống

    Có chuyện gì đó
    làm cho bạn lo lắng hoặc bận tâm?


    --oOo--









    Bạn vẫn còn than phiền?


    Hãy quan sát xung quanh mình và cảm ơn những gì mình đã có được trong cuộc đời ngắn ngủi này ...


    Chúng ta thật may mắn, chúng ta có nhiều hơn những gì mà chúng ta cần để bằng lòng



    Hãy than phiền ít hơn và
    cho nhiều hơn nữa!


    心燈

  2. #2

    Mặc định

    Ngày đó, tôi chưa có nhiều nếp nhăn trong vỏ não như bây giờ.
    Ngày đó cả nước còn đói rách lắm (chắc chỉ hơn châu Phi một chút).
    Tôi được Mẹ cho ăn xôi với đùi gà.........còn cậu bé ăn mày đang run rẩy trên sân ga tàu.... và tôi đã khóc và bắt Mẹ tôi đem cả xôi và dùi gà cho cậu Bạn đó....

    Bây giờ tôi có nhiều nếp nhăn trong óc......... Nhưng trái tim tôi vẫn thế, rất hay khóc.......

  3. #3

    Mặc định

    @Huuduc la con gai à?Ngày xưa, nhà Lovely giàu nhất xóm, ăn uống thừa mứa. Thế mà qua nhà hàng xóm, ăn chực cơm với rau muống luộc, nước rau mà Lovely ăn thấy ngon vô cùng. Lovely lúc đó chắc hơn 10 tuổi nhưng mình cũng nẩy ra sáng kiến đổi thức ăn...rốt cuộc cả 2 nhà đều được ăn ngon. Lúc bé Lovely thích ăn "vả" trứng luộc lắm ( mẹ Lovely hay cho con ăn vả thức ăn nên sau này Lovely quen rồi, ăn thức ăn rất nhiều mà cơm chỉ 1 bát lưng), Lovely hai tay cầm 2 quả vừa đi chơi vừa ăn. Qua nhà cô bạn trong xóm, ngày nào Lovely cũng thấy she lấy cà chua ( loại cà dành nấu cho heo ăn) mà nấu canh rồi ăn cơm, chả có món gì nữa nhưng vì thích ăn trứng luộc lắm nên Lovely ăn 1 quả, rồi đề nghị:" đổi 2 trái cà chua sống lấy quả trứng luộc", hôm nào tốt bụng lắm thì về nhà lén lấy thêm trứng rồi đem cho. Có lẽ vì thế mà sau này Lovely rất thích ăn cà chua sống chấm muối. Mà tự Lovely cũng có ý thức, bây giờ thường đi tiếp khách nhưng Lovely cũng cố ăn cho hết không để thừa,ai muốn nghĩ sao mặc người ta, khổ là Lovely ăn như con mèo nên muốn cố cũng không được bao nhiêu.
    Last edited by lovely; 12-04-2008 at 11:03 AM.

  4. #4

    Mặc định

    Chính những hình ảnh tương phản tương tự như thế này ngoài cuộc đời thực, đã giúp header có được nghị lực và niềm tin vào cuộc sống!
    Cho dù khó khăn hay vất vả, cũng luôn nghĩ rằng, mình chưa khổ bằng một phần người khác - Tại sao họ vẫn có thể mỉm cười mà mình lại không?:)
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  5. #5

    Mặc định

    Chả bù cho lOVELY, dù biết là :" nhìn xuống mấy ai bằng mình" nhưng Lovely không chịu, cứ :" nhìn lên mình sao chưa bằng ai là buồn hà". Lovey thuộc người tham vọng, người ngủ tay cứ đưa cao trên đầu mà nên tham vọng lắm.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    Chả bù cho lOVELY, dù biết là :" nhìn xuống mấy ai bằng mình" nhưng Lovely không chịu, cứ :" nhìn lên mình sao chưa bằng ai là buồn hà". Lovey thuộc người tham vọng, người ngủ tay cứ đưa cao trên đầu mà nên tham vọng lắm.
    Biết vươn lên là điều rất đáng quý, nhưng nếu chỉ biết nhìn lên cao mà không chịu nhìn xuống thấp thì tâm lúc nào cũng buồn bực đó. Bởi vì trên ta là rất nhiều người mà:)
    TA không thể bằng NGƯỜI.
    Nếu lovely cứ ôm tham vọng như thế thì không bao giờ tìm được niềm vui trọn vẹn, sẽ luôn phải đấu tranh để cho BẰNG người khác, mà có phấn đấu cả đời thì cũng vẫn có người hơn mình cơ mà. Như thế sẽ rất khổ tâm.
    header cũng có một chị bạn có tính cách hệt lovely, thích nói về mình và những thứ "thuộc" về mình, cho nên header hiểu rằng lovely thực sự là người có tham vọng.
    Tham vọng! Chị bạn của header đã từng tâm sự rằng: "Mình đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được tham vọng, nhưng bây giờ - khi đạt được rồi mới thấy điều đó thật vô nghĩa"
    Mỗi người sẽ có một quan điểm sống riêng, nhưng cái đích của cuộc sống thì lại rất chung. Theo lovely - đó là gì?

    header và lovely cũng là "tương phản cuộc sống", nhưng lại vẫn có những điểm tương đồng. Dù tương phản hay tương đồng thì vẫn là tỷ muội trong Thế Giới Vô Hình này, phải hông? hic.
    Last edited by header; 13-04-2008 at 08:47 AM.
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lovely Xem Bài Gởi
    @Huuduc la con gai à?Ngày xưa, nhà Lovely giàu nhất xóm, ăn uống thừa mứa. Thế mà qua nhà hàng xóm, ăn chực cơm với rau muống luộc, nước rau mà Lovely ăn thấy ngon vô cùng. Lovely lúc đó chắc hơn 10 tuổi nhưng mình cũng nẩy ra sáng kiến đổi thức ăn...rốt cuộc cả 2 nhà đều được ăn ngon. Lúc bé Lovely thích ăn "vả" trứng luộc lắm ( mẹ Lovely hay cho con ăn vả thức ăn nên sau này Lovely quen rồi, ăn thức ăn rất nhiều mà cơm chỉ 1 bát lưng), Lovely hai tay cầm 2 quả vừa đi chơi vừa ăn. Qua nhà cô bạn trong xóm, ngày nào Lovely cũng thấy she lấy cà chua ( loại cà dành nấu cho heo ăn) mà nấu canh rồi ăn cơm, chả có món gì nữa nhưng vì thích ăn trứng luộc lắm nên Lovely ăn 1 quả, rồi đề nghị:" đổi 2 trái cà chua sống lấy quả trứng luộc", hôm nào tốt bụng lắm thì về nhà lén lấy thêm trứng rồi đem cho. Có lẽ vì thế mà sau này Lovely rất thích ăn cà chua sống chấm muối. Mà tự Lovely cũng có ý thức, bây giờ thường đi tiếp khách nhưng Lovely cũng cố ăn cho hết không để thừa,ai muốn nghĩ sao mặc người ta, khổ là Lovely ăn như con mèo nên muốn cố cũng không được bao nhiêu.
    love Lovely lovelylly !

    Nếu HuuDuc là con gái thì lại không còn là "tương phản cuộc sống" nữa. :listen:
    Last edited by HuuDuc; 12-04-2008 at 10:46 PM.

  8. #8

    Mặc định

    @Header: biết là lúc nào mà không có người hơn mình, nhưng tính Lovely thế rồi biết làm sao. Vào thân có Tang Môn nên nặng lo, mấy khi hài lòng đâu.
    @Huuduc: Lovely thấy bạn mềm lòng hay khóc nghĩ là con gái, mệnh thân có xương khúc ở đâu không?Lovely tật có xương khúc, đào hồng nên ủy mị lắm.

  9. #9
    Đai Nâu Avatar của gauden85ct
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Thien Duong Heo Lanh
    Bài gởi
    344

    Thumbs down

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Ngày đó, tôi chưa có nhiều nếp nhăn trong vỏ não như bây giờ.
    Ngày đó cả nước còn đói rách lắm (chắc chỉ hơn châu Phi một chút).
    Tôi được Mẹ cho ăn xôi với đùi gà.........còn cậu bé ăn mày đang run rẩy trên sân ga tàu.... và tôi đã khóc và bắt Mẹ tôi đem cả xôi và dùi gà cho cậu Bạn đó....

    Bây giờ tôi có nhiều nếp nhăn trong óc......... Nhưng trái tim tôi vẫn thế, rất hay khóc.......
    Huynh noi rất hay, niềm vui cua gauden la khi chia sẽ cho ai đó một điều gi đó, sống phải có một tấm lòng. Có điều hay khóc thì ....:)
    Gia Đình Vô Hình

    Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:

    Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^

  10. #10

    Mặc định

    "Ối giời ơi ! " (Tên của một quán ăn ở Hà Nội)

    Trái tim nó khóc chứ có phải Mắt đâu mà con Gái với đàn Bà. :ciao:

  11. #11

    Mặc định

    @Tại Lovely hay khóc, cứ thấy đau lòng, thương nhớ...tim quặng lên là khóc thật. Nên nghe bạn nói vậy không nghĩ ra là khóc trong lòng.
    Last edited by lovely; 18-04-2008 at 12:35 PM.

  12. #12

    Mặc định

    Quảnh gánh đi lo mà vui sống ạh
    vô danh thiên điạchi thủy
    hữu danh vạn vật chi mẫu wellcome1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •