Hồi dương là một dạng tỉnh táo hoàn toàn sau nhiều ngày mê man,hoặc bị một dạng gì đó,trước khi chết,người hồi dương gần như hồi sức trở lại,giống như một ngọn đèn cầy,leo lét và bùng cháy mạnh mẽ trước khi lịm tắt !
Hồi sinh lại khác,ngay trong DD tâm linh này Mod đã từng post bài những người chết đi và sống lại(sưu tập) đã được các tờ báo chính thống đưa tin !
Trong một lần đi làm đám tang cho gia chủ,người viết cũng từng gặp qua !
Người mất là đàn ông tầm sáu mươi lăm tuổi,đạo công giáo,người nhà đã kêu nhà đòn,áo quan và rước Cha xứ lại làm thánh lễ,nội làm xong việc đó cũng mất khoảng vài tiếng ! mọi người đang chăm chú đọc kinh,thì người chết động đậy và ngồi bật dậy ! tất cả mọi người đều ù té chạy,chỉ còn Cha xứ đứng yên,không biết do Ngài bình tĩnh hay bị mắc kẹt trong góc nhà và cái quan tài nên không chạy được !!!
Trong các web truyện ma,có nhiều truyện viết về việc này,đa phần là do quỷ nhập tràng nhập vào xác người chết và ăn thịt sống sau khi bị phép trừ tà thì chết để lại đông thịt thúi khủng khiếp !
Gì chứ thúi thì chắc chắn là đúng,con người chúng ta tự hào là động vật cao cấp nhất nhưng khi chết chỉ cần vài tiếng đã bốc mùi,mùi xác chết,ai đã từng ngữi một lần không thể nào quên,ngoài ra còn có những người chết vừa nằm xuống đã có những con giống con giun,sán từ trong miệng bò ra !
Có một lần,tại một đám tang,người mất là Bà là Mẹ của nhiều người,đám đang quàn tại nhà,chỉ còn một ngày nửa là di quan,tự nhiên có một ông Thầy chùa không biết đến từ đâu,đến trước nhà,chỉ vào cái hòm nói:Bà này chưa chết,ai cho mấy người chôn bã vậy !!!
Người nhà hết hồn trong đó có cậu con trai út,tin lời thầy,lấy xà beng,búa,đục khui nắp áo quan mở bọc nilon ra,sống đâu không thấy,mà chỉ thấy một mùi thúi khủng khiếp lan xa,hàng xóm đang ăn cơm quăng cả chén bát,chạy báo chính quyền địa phương,CA,dân phòng lùng xục tìm bắt cha thầy chùa thì hắn trốn đâu mất tiêu,báo hại gia chủ ngoài xin lổi lối xóm còn phải đóng phạt để vệ sinh y tế xuống phun thuốc ! ngoài ra còn phạt gây mất an ninh trật tự địa phương !
Ngoài quỷ nhập tràng vẫn còn có những người khác,cũng chết và hồi sinh một cách diệu kỳ,một điều mà khoa học không chứng minh được !
Mọi người đều biết,não của con người chỉ cần không có máu nuôi sống trong ít phút thì não sẽ chết,dù cho tim có đập lại nhưng não chết thì chỉ còn có đời sống thực vật ! nhưng tại sao những người hồi sinh đều sống khỏe và tỉnh táo,hoạt động bình thường ???
Khoa học chỉ chữa cháy bằng cách lý giải là bệnh nhân chết lâm sàng,ngoài ra không đưa được câu trả lời chính xác,khoa học chưa lý giải được !
Câu trả lời chỉ có thể bằng duy tâm,những người đó do có sai sót trong sổ bộ sinh tử cho nên thần chết bắt lầm,và sau khi xem xét chưa tới số,được trả về dương gian,có điều những người như vậy thường sống lâu,ít nhất qua khất 4 năm,có lẻ được khuyến mãi chăng ?! tuy nhiên cũng có người do bệnh lý,chết liền sau đó !
Đó cũng là một sự vi diệu của thế giới bên kia mà chúng ta cần tham khảo !!!
Người viết không dám có ý kiến !
5 SG
Bookmarks