Xin thầy và cái bạn giải thích giùm.
Tôi trình độ đại học, kiến thức không thể nói là cái gì cũng biết nhưng cũng biết phân biệt đúng sai, và từ xưa tới giờ rất tin vào khoa học, và đinh ninh rằng cái gì cũng có thể giải thích bằng khoa học.
Nhưng có một loại mà tôi không thể giải thích được, nhưng cha mẹ và nội ngoại đều rất tin. Đó kêu là ma dấu.
Ba mẹ tôi kể rằng: "Lúc xưa tà ma xuất hiện nhiều lắm nhưng giờ thì bớt nhiều rồi, có lẽ do người ở đông quá"
Và hồi xưa chính mắt ba tôi còn thấy người bị ma dấu.
Người bị ma dấu đó ở tuốt trong bụi tre đầy gai (mà lạ là không bị trầy xước gì), miệng ngậm đất đen và ngậm rất nhiều. Ngoài bụi tre đó không có dấu chân hay dấu gì để lại. Lúc đó ba tôi nói người ta phải dùng chó đánh hơi.
Khi chặt hết đám tre bên ngoài rồi thì người ta phải moi đất trong miệng ra, và lần đó đến 4 người đè xuống mới moi hết. Sau đó người đó tỉnh lại và không nhớ được gì.
Lúc trước còn nhỏ cứ nghĩ ba mẹ dọa cho con nít sợ. Nhưng giờ tôi 24 tuổi rồi. Không lẽ ba mẹ lại nói dối con mình.
Tuy tôi chưa gặp bao giờ nhưng khi hỏi ba tôi thì ông nói cái đó có thật và chính mắt ông thấy.
Tôi không dám kể với ai vì sợ người ta chửi dân có học mà mê tín.
Nay tôi xin quý thầy và quý bạn giải thích dùm thôi để tôi tỏ thông.
Rất cám ơn mọi người.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks