Hỏa táng là một trong nhiều cách dùng cho người đã khuất ngoài an táng tại VN !
Tại TP.HCM có lò BHH,trước đây là lò củi,dùng gổ để đốt xác,nhưng do ô nhiểm môi trường tại vùng dân cư gần đó cho nên đã được UBNDTP đầu tư,nâng cấp lên thành lò gas !
Ngoài ra,còn có lò Thuận an khu Dĩ an,lò ngã ba Tân vạn,hai lò này vẫn còn xài củi để đốt xác cho nên khói đen bay mù mịt và ô nhiễm các cụm dân cư gần đó !
Cả ba lò trên người viết đã từng ghé qua !!!
Trước đây,lò BHH cũng như bây giờ,nhưng có điều không cách ly bằng lớp cửa kiếng,đến hỏa đài thường xe chạy lên thềm cao,trên đó lò để sẵn cái bệ,áo quan được đặt trên đó,sau đó Thầy tụng kinh,cầu siêu cho hương linh,rãy nước cam lồ cho người chết,người đưa đám thắp nén nhang đưa tiễn,sau đó đại diện gia đình lên tiếng cảm tạ quý quan khách đã đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng !
Nhân viên hỏa đài bấm một hồi chuông và bấm nút,áo quan sẽ từ từ hạ xuống ! ở từng dưới các nhân viên trực sẵn sẽ đẩy xe áo quan vào lò thiêu,chấm dứt công đoạn !
Là một nhà quay phim thời đó,người viết phải biết lúc bấm máy khi nào,vừa dứt lời cảm tạ của gia chủ là phải chạy như bay xuống tầng hầm,ở góc độ đó,máy chỉa lên sẽ thấy áo quan từ từ hạ xuống,hoa rơi và nhiều hình ảnh của người thân ! góc độ quay rất đẹp,nhưng khi quay xong,nhìn lại thấy mình đứng giữa bốn năm cái hòm,thật ớn xương sống !
Đã hết đâu,sau đó máy di chuyển đến lò thiêu,hồi đó lò xây bằng gạch,cho nên có hai cửa,từ góc bên này quay áo quan sẽ thấy từ từ vào lò,lại một góc đẹp nữa ! sau đó,nhân viên chất củi vào và đổ xăng châm lửa đốt,cảnh quay cuối cùng cho thấy lửa trong lò bùng cháy áo quan,lúc đó khi xữ lý hậu kỳ thường dùng kỹ xảo chồng mờ lửa cháy và hình người đã khuất cùng nhạc nền:hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,để một mai tôi trở thành cát bụi.... do bà Khánh ly hát !
Cũng nhờ chủ trương xây kính cách ly cho nên giờ đây,người quay phim chỉ phải quay cảnh áo quan từ từ hạ xuống từ trên cao,cho nên cũng đở mệt !
Nhiều người đưa đám hỏa táng thường nán lại,xem áo quan bùng cháy và xác chết bị co gân ngồi bật dậy và la hét khi chứng kiến như một sự việc ngoạn mục ! thú thật trong đời quay phim,đưa nhiều người đến nơi an nghỉ cuối cùng,nhưng chưa bao giờ người viết có can đảm để làm điều đó !
Một chuyện có thật
5 SG
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks