Chào các bạn, mình viết bài viết này, không phải là kể về chuyện ma nào đó, cũng không phải là để xúc phạm đến những tôn giáo nào cả... Đơn giản bài viết này chỉ là thảo luận, nói ra những nghi hoặc và thắc mắc của mình, cũng như của nhiều người khác.
1.Đạo :
- Mình năm nay 21 tuổi, sống và lớn lên trong 1 khu giáo đại đa số cư dân ở đây đều theo đạo thiên chúa ( gốc ). Từ nhỏ đã biết đọc kinh, đi lễ, hát lễ, cống hiến và truyền giáo theo nghĩa vụ kito giáo truyền đạo trong đời sống.
- Học, đọc, xem và nghe rất rất nhiều điều về thiên chúa... đi lễ, đi học kinh, đạo kinh, trong lớp, trong trường đa số đều là thiên chúa, gia đình, xóm làng cũng chỉ có những : kinh thánh, dấu thánh giá, đeo thánh giá, thờ chúa giê su, rẩy nước thánh v.v...
- Năm 16 tuổi, chuyển trường, học cấp 2, gần chùa, lúc này thì trường + lớp đều là đạo phật. những giờ cúp tiết hay ra chơi, mình đều sang chùa gần trường để tham quan, xem các tượng phật, mượn sách phật để đọc, đứng ngoài xem các bà đọc kinh phật ( không hiểu nhưng vẫn nghe ).
- Năm 18 tuổi, quen và chơi với các thày, các ni cô trụ chì các chùa trên thành phố, không bỏ bất kỳ 1 buổi thuyết pháp nào của phật học.
- rồi dần dần, bị phật hóa... 1 phần vì mê phim kungfu võ thuật thiếu lâm, vừa thấy các bài thuyết pháp của phật giáo hay, dễ nghe, dễ hiểu và thực tế..
( mình không đổi đạo, vẫn theo đạo thiên chúa, vẫn một lòng đi lễ nhưng vẫn hay vào chùa nghe thuyết pháp )
- Năm 19 tuổi : gia đình có tang ( người quá cố là 1 người họ hàng, từ bắc vào nam sinh sống ) sau chết ở trong này, chính quyền cho phép chôn cất tại nơi đây, tuy nhiên giáo sư không chịu làm lễ vì không thuộc giáo phận ???
- tiếp theo, xin lễ, xin lễ ít quá nên cha sứ "lỡ" quên mất việc xin lễ...
- Năm 20 tuổi : Ông nội của thằng bạn mất, nhà nó theo đạo phật, việc cúng bái vong linh diễn ra có đôi chút trục chặc, mời thày về cúng thày đòi có xe oto tới rước, cho tãi tới đón thày thì thày không chịu đi, bắt phải gia chủ tới đón mới đi, sau đó cậu của thằng bạn chạy oto tới đón thày mới đến, đến và làm lễ xong, gia chủ thỉnh thày chút tiền gọi là nhang khói, thày giở phong bì ra, thấy trong phong bì có 300k, mặt thày xị xuống....
++ Mình không nói gì nhiều về đạo, mình chỉ nói sơ sơ chút chút như thế này thôi, phần sau mình sẽ nói rõ hơn.
2. Cõi âm.
- Mình tin rằng, có cõi âm, mình không tin trên đời này có cái gì gọi là 100% nên mình nói :" cõi âm là có thật 80% ". Mình không tin cõi âm là 18 tầng địa ngục, thật, nếu có chém 100 lần vào đầu mình cũng vẫn nói thế. và đương nhiên mình không tin có thiên đàng, cũng chẳng có miền cực lạc, nơi người chết sẽ đến 2 nơi đó để sống xa hoa vui vẻ. ( không bao giờ có )
- Với mình, cõi âm cũng giống như bác Nguyễn Ngọc Ngạn nói :" cõi âm là 1 cõi vô hình, tồn tại song song với người sống." mình tin điều đó. Một số bằng chứng nói rằng :" khi người ta chết đi, linh hồn của họ vẫn ở đó, vẫn ở nơi mà họ đã từng sống." ok tôi tin.
Phần này tạm vậy đã, phần tiếp mình nói rõ hơn.
3. Tội, phạm tội.
- Đạo nào cũng nói chúng ta nên tránh làm điều ác mà nên làm điều thiện, mình không ý kiến.
A. Đạo thiên chúa : từ bé, mình vẫn thường ngh bà mình nói rằng " Con không được nói dối, không được đánh nhau, không được chửi thề, không được ăn cắp ăn trộm" và đi học giáo lý thì có " 10 điều răn của đức chúa trời"... nếu ai vi phạm, sẽ bị xuống hỏa ngục nặng thì vào vạc dầu, nhẹ thì cắt lưỡi, chặt chân tay v.v...
B. Đạo phật : Đạo phật cũng có 14 điều phật dạy, cũng bảo ta tránh xa cám dỗ, tránh xa mọi tội lỗi ( bên đạo phật thì những điều cấm kỵ có vẻ chặt chẽ và thực tế hơn bên đạo thiên chúa )...
C. Chúa phán : "nếu biết hối cải, thì hãy theo ta, và nước trời sẽ thuộc về con." ; Phật dạy :" Tâm từ bi, tu tâm dưỡng tánh ắt thành phật" giống như " Hết ngày khổ tận đến ngày cam lai" ( vượt qua mọi tội lỗi, giữ tâm trong sạch ắt thành phật ).
== Và những điều đạo dạy quả luôn luôn đúng và mình không ý kiến. Nhưng nói về thiên đàng của thiên chúa và miền cực lạc của phật tổ, mình chả tin. Nói về địa ngục có 19 tầng địa ngục ( ô! mình đếch tin. )
D. Cộng sản vô thần : các bạn cũng biết ngày trước vào được đảng, hay thi vào các trường quân sự thì phải bỏ đạo hoặc không có đạo, bởi vì bên cộng sản chẳng tin và theo đạo nào cả, chỉ thờ ông bà... Thế nhưng bây giờ, thực tế, cộng sản thờ cúng thổ địa và thần tài còn bạo hơn người theo đạo chính thống.
C. Người ta bảo :" có thờ có thiêng, có kiêng có lành" còn mình, mình nghĩ khác, ngoài những điều xúc phạm đến cõi linh thiêng ( thiên chúa,đức phật, các vị thần thánh, những người đã khuất ) , không làm điều xằng bậy gây ảnh hưởng tới người khác là được rồi.
phần này mình dừng ở đây, phần sau nói rõ hơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks