Hôm qua Mây vừa qua nhà nội chơi, thì nghe nội kể là nội vừa đi chùa Hoằng Pháp về, và đi cùng với bà Tư [bà Tư là hàng xóm]. Mà lúc đó về cũng hơi muộn rồi mà trời mưa, nên pà Tư ngủ ở nhà nội. Sáng ra khoảng 4-5 giờ gì đó, thì bà Tư ngủ không được nữa, ra nhà trước niệm Phật. Trong lúc đang niệm thì chú 6 của Mây [bị tâm thần đã lâu, sống chung nhà với nội] tự dưng tỉnh dậy, mặt mày tái méc, rồi xông vào phòng nội đang ngủ, 1 cánh tay ôm nội, 1 cánh tay chỉ chỉ vào pà Tư, và nói "Về chưa, về chưa". Xong pà nội của Mây thấy có điều bất bình, nên đã nói khéo cho pà Tư về trước. Sau khi pà Tư về thì 6 Huy dần trở lại bình thường, và ngủ đến trưa thì dậy như mọi ngày.

Mọi người cho Mây hỏi hiện tượng như trên là sao ạ, vì pà Tư cũng thường xuyên lại nhà nội [vì hàng xóm với nhau mà] mà 6 Huy không biểu hiện gì hết, còn hôm nay pà Tư niệm phật, thì 6 Huy lại có biểu hiện thật kì lạ, vậy là 6 Huy bị gì vậy? Hay pà Tư có điều gì bất thường, mong mọi người giải thích dùm.

Tks.