Nhà em gần sông, ngày trước chôn mộ cụ nội ở ven sông, nhưng rồi thời gian qua bao lần nước lũ, cái mộ đó cũng biến mất, không tìm lại được. Thầy pháp thuê về để tìm mộ thì như em và bố mẹ với các chú nhìn vào là thấy có vẻ gì đó không thực sự "chuyên nghiệp", ý là không có khả năng tìm chính xác vong hồn. Mấy người đấy mới ra bãi bồi ven sông bắt lấy một cái vong tự nhận là cụ nội nhà em rồi cho nhập vào đứa em gái (em họ) em. Lúc đó em cũng không tin, nhưng ra đó thì thấy đứa em em nó quằn quại bên cái hố rồi cứ thế chỉ trỏ chỗ xương cốt, nhưng đào mãi mà chẳng thấy gì, em thấy nghi ngay là vong vớ vẩn tìm chốn vào nhà rồi. Không tìm thấy xương cốt, mấy ông đồng bà cốt kia mới lấy một nắm đất cho vào cái tiểu rồi làm đàn dẫn cái vong đấy về bàn thờ nhà em để thờ.

Nhưng thật sự phải nói là từ ngày rước cái vong đấy về, nhà em nhiều chuyện kinh khủng (bố em tự nhiên rất hay nổi nóng...), làm ăn thất bát, hòa khí ảnh hưởng (các cô em có định kiến với mẹ em, ngày càng tăng, và mẹ em cũng nghi cái vong đấy là vong ác ma...). Gần nhà em có một cụ niệm Phật nhiều năm nay, hơn 90 tuổi rồi, mẹ em lại rất hay qua lại với cụ đó, có vẻ như mẹ em đã nói chuyện này với cụ đó và rồi nghĩ như vậy. Người ngoài nhìn vào ai cũng cho là rước phải ác ma, nhưng riêng người trong nhà nhà em (trừ bố mẹ em và chú thím 2) thì ai cũng một mực tin đấy là vong cụ (nhà em với nhà chú thím 2 ở riêng với nhà bà nội và các cô chú, bàn thờ đặt ở bên nhà bà nội và các cô chú).

Giờ em thấy rất bất an, lo cho người ở nhà (vì em đang đi học tại Hà Nội), sớm nay gọi cho cô em ở cách nhà gần 200km, nói thì thấy cô ấy cũng không có vấn đề gì lắm, nhưng mà cô khác ở nhà lúc nghe cô kia nói thì gọi lại cho em, giọng sặc mùi mỉa mai, rồi nói này nói nọ, em ko thấy giận cô mà chỉ thấy lo. Thật sự là không biết phải làm thế nào. Mong các bạn, các thầy giúp đỡ.